Pháp mở rộng:

Djokovic - Gừng càng già càng cay

(PLO)-Tay vợt trẻ Tây Ban Nha "khỏe như bò tót" cũng không thể thắng được "ông chú" Djokovic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí thế giới lại kháo nhau câu chuyện “gừng càng già càng cay”. Ý nói về tay vợt 36 tuổi vừa đánh bại tay vợt 20 tuổi để vào chung kết giải Pháp mở rộng.

Djokovic, 36 tuổi tràn trề cơ hội vượt lên 23 danh hiệu Grand Slam dẫn đầu nhóm “Big Three” với Nadal 22 danh hiệu, Federer 20 danh hiệu.

Có điều nếu đêm qua, tay vợt Serbia Djokovic mà lỡ có thua tay vợt Tây Ban Nha 20 tuổi Carlos Alcaraz thì báo chí có “quay ngược”Djokovic già rồi, hết thời rồi, “Ông già làm sao trụ vững trước “bò tót” Alcaraz?!?

Djokovic - Gừng càng già càng cay ảnh 1

Alcaraz, 20 tuổi không thể trụ vững trước... "ông chú" Djokovic, 36 tuổi. Ảnh: AFP

Điều đáng nói là Djokovic mất vị trí số 1 thế giới vào chính tay vợt trẻ Tây Ban Nha Alcaraz. Djokovic xuống vị trí thứ ba, còn Alcaraz ở vị trí số 1.

Carlos Alcaraz tuổi đôi mươi đang độ sung mãn và năm qua có lẽ đàn em Nadal đã thu hoạch được kinh nghiệm quốc tế rất nhiều và cũng tràn trề cơ hội “lật đổ ông anh” Djokovic. Nhưng sức trẻ thậm chí là kinh nghiệm nhiều của Alcaraz vẫn chưa thể tạo sốc.

Trước trận bán kết Djokovic - Alcaraz thì báo chí lật lại lịch sử những tay vợt trẻ từng lật ngôi các “ông anh”, “ông chú” là tượng đài lớn và cũng không ít người tin rằng lần này Alcaraz cũng có thể làm chuyện tương tự mang tính lịch sử này.

Djokovic - Gừng càng già càng cay ảnh 2

Iga Swiatek (trái) và Muchova tranh ngôi vô địch nữ. Ảnh: AFP

Nhưng không, Djokovic đã đánh bại tay vợt tuổi đôi mươi 3-1 (6-3,5-7,6-1,6-1) để ghi tên mình vào chung kết Pháp mở rộng.

Từ trước vòng tứ kết giới chuyên môn đã đoán đúng Djokovic sẽ chạm trán với đàn em Alcaraz ở bán kết, nhưng họ không dám đưa ra dự đoán ai là người thắng cuộc. Nhưng cuối cùng tay vợt Serbia đã chứng minh kinh nghiệm, bản lĩnh của mình trước tay vợt “hậu bối".

Với việc đánh bại Alcaraz ghi danh vào chung kết Pháp mở rộng, Djokovic đang tràn trề cơ hội vượt lên Nadal để “ngồi trên đỉnh của Big Three”, tức 23 danh hiệu Grand Slam.

Djokovic cũng soán luôn “danh hiệu” của Nadal trở thành tay vợt lớn tuổi nhất ở vị trí số 1 thế giới. Ở trận chung kết, Djokovic sẽ gặp tay vợt Casper Ruud. Ở đơn nữ, Karolina Muchova của Czech tranh ngôi vô địch với Iga Swiatek của Ba Lan đã sở hữu ba Grand Slam

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.