Djokovic đột ngột bỏ cuộc tại bán kết Grand Slam Úc mở rộng

(PLO)-Novak Djokovic phải bỏ cuộc vì chấn thương sau khi để thua set đầu 6-7 trước Alexander Zverev tại bán kết Grand Slam Úc mở rộng 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
grand-slam-uc-mo-rong-djokovic-1.jpg
Djokovic đột ngột bỏ cuộc tại bán kết. Ảnh: ATP

Việc Djokovic gác vợt cũng chính thức đưa tay vợt người Đức – Zverev lần đầu tiên có mặt tại trận chung kết tại Melbourne trong sự nghiệp.

Trong trận đấu quyết định danh hiệu Grand Slam Úc mở rộng 2025, Zverev sẽ gặp người chiến thắng trong trận đấu giữa Jannik Sinner và Ben Shelton, diễn ra vào ngày 26-1 để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình.

Vật lộn với vết rách cơ ở chân trái trên, Djokovic đã đẩy Zverev trong suốt set mở màn kéo dài 1 giờ 21 phút nhưng không thể tiếp tục chiến đấu tiếp sau cú vô-lê hỏng ăn ở set point. Sau khi vượt qua chấn thương trong màn trình diễn đầy cảm hứng ở tứ kết trước Carlos Alcaraz, Djokovic rõ ràng đã bị hạn chế trước Zverev mặc dù giữ được tỉ số sát nút.

Kết cục đáng buồn càng khiến sự chờ đợi của Djokovic cho danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 25 thêm kéo dài. Một năm trước, Djokovic cũng rời Melbourne Park sau trận thua Sinner tại bán kết.

Trước trận tranh vé đi chung kết Grand Slam Úc mở rộng, nhiều nghi ngại về thể lực của Nole đã được đồn đoán. Tay vợt người Serbia ra sân Rod Laver Arena với băng quấn chặt bên đùi trái.

Tuy nhiên, không nhiều dấu hiệu cho thấy Djokovic đang gặp khó khăn cho đến cuối set đầu. Thời điểm anh bắt đầu lê bước chậm chạp giữa các điểm và lẩm bẩm với trước đối thủ của mình một cách đầy thất vọng.

Sau khi thua set đầu 5/7 sau loạt tie-break, Djokovic nhanh chóng thông báo với Zverev không thể tiếp tục và bắt tay trọng tài trước khi rời sân trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Grand Slam Úc mở rộng
Zverev kêu gọi sự tôn trọng dành cho Djokovic. Ảnh: ATP

Sau khi đoạt vé vào chung kết Grand Slam Úc mở rộng, Zverev chia sẻ ngay trên sân: “Điều đầu tiên, xin mọi người đừng la ó một tay vợt khi anh ta phải rời sân vì chấn thương. Tôi biết mọi người đã mua vé và hy vọng muốn được xem một trận đấu năm set.

Anh ấy đã từng vô địch giải đấu này mặc dù bị rách bụng, đã vô địch giải đấu này dù bị chấn thương gân kheo. Vì vậy, xin hãy thể hiện sự tôn trọng”.

“Tôi đã làm mọi thứ có thể để kiểm soát được vết rách cơ đùi. Thuốc men băng quấn, vật lý trị liệu đã giúp ích tôi phần nào trong ngày hôm nay. Nhưng về cuối set, tôi bắt đầu cảm thấy đau nhiều hơn. Lúc đó, tôi không thể chịu đựng được nữa”, Djokovic chia sẻ nói sau nỗ lực giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 và danh hiệu đơn thứ 100 đột ngột kết thúc.

Dù để thua trận nhưng Djokovic vẫn giữ vững thành tích 8-5 trận thắng-thua so với Zverev. Trong khi tay vợt người Đức tiến vào trận chung kết Grand Slam thứ 3 sau hai lần vào tranh chức vô địch Mỹ mở rộng 2020 và Roland Garros 2024.

Ba lần vào chung kết Grand Slam giúp Zevrev san bằng thành tích của Michael Stich, cùng giữ vị trí thứ 2 sau Boris Becker (10 lần) là những tay vợt nam của Đức thành công trong Kỷ nguyên Mở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.