Alcaraz hối hận về sai lầm lớn nhất sau trận thua Djokovic

(PLO)- Không tận dụng được chấn thương đùi của Djokovic là sai lầm lớn nhất mà Alcaraz thừa nhận, sau khi thua ngược 1-3 tại tứ kết giải quần vợt Úc mở rộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
sai lầm lớn nhất
Alcaraz hối tiếc về sai lầm lớn khi để thua ngược Djokovic. Ảnh: ATP

Dù sở hữu trong tay bốn danh hiệu Grand Slam nhưng tay vợt 21 tuổi Alcaraz vẫn chưa thể đến gần hơn với chức vô địch giải Úc mở rộng.

Vào cuối set đầu tiên, Djokovic nhăn nhó gọi huấn luyện viên. Sau đó xin tạm dừng trận đấu để kiểm tra y tế. Khi trở lại với vết băng ở đùi trái và di chuyển thận trọng lúc đầu, Djokovic càng đánh càng tốt hơn vào cuối trận.

Tay vợt người Serbia từ chối tiết lộ chính xác nguyên nhân dẫn đến chấn thương nhưng khẳng định, “thuốc bắt đầu có tác dụng và phát huy hiệu quả”. Yếu huyệt này của Djokovic cũng chính là sai lầm lớn nhất được Alcaraz đúc rút sau trận thua ngược đối thủ từng 24 lần vô địch Grand Slam.

Alcaraz chia sẻ về sai lầm lớn nhất trong cuộc chạm trán Djokovic: “Tôi cảm thấy mình kiểm soát được trận đấu và để anh ta trở lại. Tôi phải nhấn mạnh, đó là sai lầm lớn nhất mà tôi đã mắc phải ngày hôm nay. Tôi nên chơi tốt hơn nữa để đẩy anh ấy đến giới hạn nhiều hơn, khi nhận thấy anh ấy gặp vấn đề khi di chuyển trong set hai.

Lẽ ra tôi phải thúc ép anh ấy nhiều hơn nữa nhưng tôi đã không làm vậy. Kết cục anh ấy bắt đầu cảm thấy tốt hơn và thi đấu ở cấp độ tuyệt vời”.

sai-lam-lon-nhat-djokovic.jpg

Dù mắc sai lầm lớn nhất nhưng Alcaraz khẳng định sẽ rời Úc trong thế ngẩng cao đầu. Thất bại ở tứ kết trước một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử sẽ giúp anh phát triển hơn nữa với tư cách là một cầu thủ.

“Tôi chỉ may mắn khi được trải nghiệm điều này. Từ những trận đấu như thế này, tôi đã có được rất nhiều kinh nghiệm về cách ứng phó với mọi thứ. Không việc gì tôi phải né tránh.

Tôi đã làm được những điều tuyệt vời trong quần vợt, nhưng được thi đấu với một trong những tay vợt giỏi nhất trong lịch sử môn thể thao của chúng tôi, những trận đấu như thế này giúp tôi rất nhiều trong tương lai để trở nên tốt hơn”, Alcaraz nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.