Deschamps hy vọng ba trụ cột không ‘nhận toa thuốc’

(PLO)-Trước trận chung kết World Cup 2022 với Argentina, HLV Deschamps của tuyển Pháp lo lắng vì nhiều trụ cột đổ bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là ba trụ cột tuyển Pháp đang trong tình trạng không khoẻ. HLV Deschamps nói vui: “Tôi hy vọng ba trụ cột của tôi không phải nhận “bill” thuốc từ bác sĩ của đội”.

Ba trụ cột đó là ai? Đó là Kingsley Coman, Raphael Varane và Ibrahima Konote. Cả ba át bài này đều đã vắng mặt trong buổi tập của tuyển Pháp trước khi gặp Argentina.

Ibrahima Konate vắng mặt buổi tập cuối. Ảnh: Getty

Ibrahima Konate vắng mặt buổi tập cuối. Ảnh: Getty

Ban huấn luyện tuyển Pháp đang rất lo lắng về tình hình của ba cầu thủ này. Ngoài chấn thương nhẹ, thì không hiểu vì nguyên nhân gì cả ba đang bị cảm lạnh nhẹ cùng lúc. Cảm lạnh tuy có vẻ không nghiêm trọng nhưng nó hủy hoại sức mạnh rất tàn khốc. Một người bị cảm lạnh một ngày sẽ khiến cơ thể bị xuống sức rất nhiều - thuyền trưởng Deschamps nói thế.

Một nguồn tin khác cho biết không loại trừ khả năng các cầu thủ trên đang bị nhiễm một loại virus mới đang trở nên phổ biến. Hai cầu thủ Adrien Rabiot và Dayot Upamecano vắng mặt ở bán kết cũng vì loại virus này. Chính vì thế HLV Deschamps rất lo lắng ba át bài của mình có dấu hiệu bệnh. Tuy nhiên Rabiot và Upamencano đã trở lại tập luyện.

Theo thông báo của LĐBĐ Pháp (FFF), Coman vắng buổi tập cuối của tuyển Pháp trước khi bước vào trận chung kết vì... sốt nhẹ. Còn tiền đạo Kolo Muani thì vừa ngã bệnh nhưng không quá nghiêm trọng.

Riêng bản thân HLV Deschamps cho rằng cầu thủ của ông bệnh có thể do những chiếc máy lạnh khổng lồ trên sân. Nó rất dễ gây cảm lạnh cho cầu thủ khi vừa trong sân bước ra ngoài nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cho cơ thể không kịp thích nghi dẫn đến cảm lạnh.

Thuyền trưởng Pháp cũng khuyên cầu thủ không “ghé” quá sát những cái máy lạnh khổng lồ trên sân bóng để tránh gây sốc nhiệt cho cơ thể.

Pháp đang nỗ lực viết lại lịch sử như Brazil làm được 60 năm trước là bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup, còn Lionel Messi lại khát khao lần đầu vươn lên đỉnh cao nhất bằng danh hiệu vô địch. World Cup 2014, Messi từng đưa đội tuyển Argentina vào chung kết, nhưng thua Đức 0-1 trong trận đấu kéo dài 120 phút trên đất Brazil.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.