Để Alexander Dang được như Đặng Văn Lâm

(PL)- Dư luận đang râm ran chuyện cầu thủ Việt kiều Alexander Dang đá giải Na Uy có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam ngay và tỏa sáng.

Những ngày gần đây đang “nóng” thông tin tiền đạo Việt kiều Na Uy Alexander Dang muốn về thể hiện và khoác áo tuyển Việt Nam (VN). Những người con mang trong mình dòng máu Việt tìm về quê hương để cống hiến thì còn điều gì tuyệt vời bằng. Song yếu tố chuyên môn vẫn được đặt lên hàng đầu. Câu chuyện của Alexander Dang và thủ môn Đặng Văn Lâm (có tên Nga là Lev Dang) rất đáng để suy ngẫm.

Lịch sử các đội tuyển VN như đội tuyển quốc gia, U-23, U-19 cũng từng tạo điều kiện cho những cầu thủ Việt kiều, cầu thủ mang hai dòng máu về thử việc nhưng hầu hết là thất bại. Nguyên do chính là họ hình dung và suy nghĩ chưa đúng về chất lượng bóng đá VN.

Khi một cầu thủ có ý về khoác áo đội tuyển VN thì không phải cứ “nghe” là “có tiếng” đá giải này, giải nọ là đủ. Họ cần phải qua kiểm chứng và đặc biệt là khả năng thích nghi với bóng đá VN.

Các cầu thủ trưởng thành từ châu Âu không biết gì về bóng đá Đông Nam Á, VN thường trong đầu có một suy nghĩ là nó rất yếu, thậm chí như kiểu bóng đá làng xã, nghiệp dư… Đó là một suy nghĩ rất sai lầm.

Alexander Dang được ca ngợi là chân sút có hạng ở Na Uy.  Ảnh: GETTY IMAGES

Đặng Văn Lâm từng về VN tham gia đội U-19 rồi trầy trật 5-7 năm sau khi về các CLB lẫn qua Lào rồi mới có suất ở đội tuyển. Ảnh: XUÂN HUY

Alexander Dang đang đá đội Nest Sotra, hạng nhất Na Uy. Chuyện dư luận ca ngợi Alexander Dang cứ như đang là tiền đạo hàng đầu Na Uy vậy nên về là dư sức khoác áo đội tuyển đá ngay (!?). Điều đó vô hình trung đã làm khó, tạo áp lực cho Alexander Dang.

Trong số nhiều cầu thủ Việt kiều từng thử việc có hai cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển VN là Mạc Hồng Quân và Đặng Văn Lâm. Nếu Mạc Hồng Quân sớm lên tuyển rồi cũng bị đào thải nhanh thì Đặng Văn Lâm là trường hợp phải trải qua rất nhiều nơi và phải khổ luyện để thích nghi rồi trưởng thành.

Đặng Văn Lâm là trường hợp đặc biệt khi từ tám tuổi đã được vào đào tạo chính quy ở Học viện Spartak của Nga. Ở đó đến năm 14 tuổi thì Lâm chuyển sang Dynamo Moscow học hai năm nữa… Sau đó Lâm tìm về quê cha VN tìm cơ hội, được khoác áo U-19 quốc gia nhưng sau đó thể hiện không ấn tượng rồi chia tay. Về HA Gia Lai Lâm cũng không thể hiện được nhiều, sau đó sang Lào hành nghề…

Phải phấn đấu tiếp nhưng 3-4 năm cùng sự giúp đỡ của nhiều phía ở VN rồi Lâm được CLB Hải Phòng nhận, sau đó tỏa sáng rồi từ đó được gọi lên đội tuyển.

Nếu Alexander Dang có muốn thể hiện ở đội tuyển có lẽ tự thân cầu thủ này phải chứng minh qua việc “thử lửa” ở những môi trường gần gũi và thực tế hơn là “nghe nói”. Thậm chí cần được tạo điều kiện cho Dang thử khoác áo thi đấu, tập và giao hữu rồi dần dà mới đánh giá được chuyên môn lẫn sự hòa hợp…

Câu chuyện Alexander Dang những ngày qua “nóng” trong bóng đá VN nhưng bước đường khoác áo tuyển VN đừng cứ nghĩ là cứ chơi bóng ở châu Âu là về VN lên tuyển được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.