Đây mới là cầu thủ nguy hiểm nhất của Malaysia

(PLO)- “Lão tướng” Talaha 33 tuổi là cầu thủ duy nhất từng gắn với thời hoàng kim của Malaysia với ngôi vô địch SEA Games 2009 và vô địch AFF Cup 2010 tuyên bố sẽ có điểm rời Mỹ Đình.

Talaha không còn mang chiếc băng đội trưởng trên tay nhưng vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn và tiếng nói quan trọng trong đội bóng “cọp vàng”.

Talaha được xem là ông vua vùng cấm địa với kiểu giữ bóng rất khó chịu và khả năng xoay xở, chớp thời cơ rất nhanh. Talaha cũng là mẫu tiền đạo khiến các hậu vệ đối phương phải dè chừng vì rất tiểu xảo. Xem video đính kèm sẽ thấy anh là một tay săn bàn rất láu lỉnh trong phạm vi hẹp và chớp thời cơ rất nhanh.

Khả năng săn bàn và xử lý trong phạm vi hẹp rất nhạy. Ảnh: CTV

Tì đè tốt, tiểu xảo cũng rất kín và hay... bắt nạt hậu vệ đối phương: Ảnh: CTV

Talaha không có những quả cú mập nhưng là mẫu tiền đạo đá một chạm và tì đè làm tường rất quái. Khi cần anh cũng có thể về giữa sân thực hiện vai trò của một cầu thủ làm bóng. Trong hai trận chung kết AFF Cup 2018, Talaha “tắt điện” khi gặp Đình Trọng vốn là một trung vệ chơi khôn ngoan và ít để phạm lỗi khi bị Talaha tì đè lẫn cài người.

Chiều 10-10, tuy đội tuyển Việt Nam không còn Đình Trọng nhưng những cầu thủ thay thế chắc chắn sẽ phải cẩn trọng với quái kiệt trong khu vực 16,5 m này.

Talaha lần này đến Việt Nam với cái đầu trọc và tỏ rõ vẻ quyết tâm sẽ phục thù bóng đá Việt Nam tại Mỹ Đình.

Talaha lần này đến Việt Nam với cái đầu trọc và tỏ rõ quyết tâm phục hận tại Mỹ Đình. Ảnh: Zing.vn

Để xem cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất và nguy hiểm nhất của bóng đá Malaysia có thực hiện được lời hứa mang điểm rời Mỹ Đình như cách anh từng thực hiện ở AFF Cup 2010 hay không?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.