Đất lành chim đậu

(PL)- Cuộc ra mắt tân binh Sài Gòn có đông đảo mọi giới đến chung vui, đáng kể nhất là hiếm khi ra mắt một CLB lại có lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đến chia sẻ và động viên.

Cuộc vui còn có Hội Cựu cầu thủ TP.HCM, có đại diện Hội CĐV Việt Nam - anh Trần Hữu Nghĩa luôn góp mặt với nhiều đội bóng trên từng cây số; có chủ tịch VPF, phó chủ tịch VFF và… bầu Hiển - ông chủ của một vào đội bóng và góp công lớn đưa đội Hà Nội vào lấy tên Sài Gòn.

Có một nghĩa cử đẹp của CLB Sài Gòn đối với con người của bóng đá TP.HCM là việc trao tặng cho LĐBĐ TP.HCM (HFF) 2 tỉ đồng và cho Hội Cựu cầu thủ có những hoàn cảnh khó khăn 50 triệu đồng. Điều này khiến cho các nhà làm bóng đá TP.HCM rất cảm kích và bản thân ông Chủ tịch HFF Trần Anh Tú rất cảm động khi đón nhận tấm lòng đấy.

Trên bàn cử tọa, Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông bật mí trước khi thầy trò Nguyễn Đức Thắng khoác áo mới, ông đã thiết tha xin trở thành một thành viên của HFF và được vui vẻ chấp thuận. Đấy là một khác biệt của Sài Gòn so với các đội bóng trước đây gắn tên Sài Gòn vì nhiều mục đích khác ngoài bóng đá và nhanh chóng tan vỡ.

Bên lề cuộc ra mắt, chúng tôi nửa đùa nửa thật hỏi Chủ tịch HFF Trần Anh Tú rằng sang năm nếu đội hạng nhất TP.HCM lên chơi V-League, Sài Gòn có hai đội bóng, ông sẽ yêu “con” nào hơn?

Ông Tú trầm ngâm với một câu trả lời dường như không dành cho câu hỏi: “Việc bóng đá TP.HCM có thêm một đội chơi V-League theo tôi là một tín hiệu vui. Sài Gòn bao dung là môi trường tốt, luôn mở rộng vòng tay chào đón các nhà đầu tư có thiện chí. Đất lành thì chim đậu thôi! Một tuần trước, tôi có ngồi với anh Đông (Chủ tịch CLB Sài Gòn) bàn bạc công việc. Tôi “đọc” được hoài bão, sự thật lòng và quyết tâm của anh ấy với những hướng đi bài bản, bền vững. Tôi nghĩ Sài Gòn khi có hai đội bóng chơi V-League sẽ giúp vui nhiều hơn cho giới hâm mộ và thêm nhiều cơ hội phát triển hơn”.

Hy vọng Sài Gòn sẽ xây dựng CLB trở thành một phần tích cực của lịch sử bóng đá Sài Gòn chứ không phải sớm nở tối tàn như các thời CLB trước đây chỉ “phá” và không vì bóng đá Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.