“Ðào ngũ” ở đội tuyển

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng có vụ “đào ngũ” với 11 cầu thủ bỏ đội tuyển quốc gia khi tập trung chuẩn bị SEA Games.

Đó là sự cố lớn nhất xảy ra đúng vào thời điểm bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với ấu trường Đông Nam Á tại SEA Games 16 năm 1991. Sau giải vô địch quốc gia, đội tuyển Việt Nam được tập trung dựa trên cái nền của hai đội nhất, nhì là Hải quan và Đà Nẵng. Thành phần ban huấn luyện cũng thế, ông Vũ Văn Tư (Đà Nẵng) là HLV trưởng và Nguyễn Kim Hằng (Hải quan) là HLV phó. Sau hai ngày tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia (Nhổn), nhiều cầu thủ phía Nam tỏ ra chán nản vì nhớ nhà và vì điều kiện tập trung quá kém. Sân tập cỏ cao quá đầu gối, không ai chăm sóc, bếp ăn tập thể thì “ban bố” kiểu bao cấp trong khi lãnh đạo Tổng cục TDTT chẳng ai ngó ngàng đến. Trong khi các cầu thủ phía Nam phải chịu cảnh “nhốt” ở Nhổn thì những cầu thủ ở Hà Nội tự do phóng xe máy đi về ăn cơm nhà và ngủ… nhà.

“Ðào ngũ” ở đội tuyển ảnh 1

Trương Văn Dưỡng và Phan Thanh Hùng - hai trụ cột trong số 11 cầu thủ “đào ngũ” trước SEA Games 16. Ảnh: TƯ LIỆU

Trước tình hình đấy, nhiều cầu thủ phía Nam nòng cốt là hai đội Hải quan và Đà Nẵng bàn nhau bỏ về vì đấy không phải là một đội tuyển. Hơn nữa, những người có trách nhiệm chẳng ai quan tâm, động viên. Thế là 11 cầu thủ trong số 14 cầu thủ phía Nam rủ nhau mua vé tàu về địa phương.

Sự kiện trên giống như một quả bom đánh thức những người có trách nhiệm của bộ môn bóng đá và Tổng cục TDTT.

Sau khi 11 cầu thủ phía Nam “đào ngũ”, những người có trách nhiệm mới vào cuộc. Bếp ăn được chăm chút hơn, mặt cỏ được cắt ngắn và cấp lãnh đạo bắt đầu tới lui thăm hỏi. Tổng cục TDTT gấp rút điều động HLV mới Nguyễn Sĩ Hiển (Thể Công) bổ sung cùng việc triệu tập thêm hàng loạt cầu thủ của Thể Công trám chỗ.

Sau cuộc “đào ngũ” tập thể ấy, Tổng cục TDTT gấp rút ra thông báo kỷ luật treo giò 11 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam với giải pháp lắp ghép vẫn gắng gượng tham dự SEA Games 16 và kiếm được một trận hòa với chủ nhà Philippines.

Đến giờ, nhiều cầu thủ thời bấy giờ vẫn tâm sự rằng cuộc “đào ngũ” ấy là một sự kiện gây chấn động nhưng nhờ vậy mà những nhà lãnh đạo bóng đá mới thức tỉnh và có trách nhiệm hơn với đội tuyển.

HLV cũng tham gia trong việc xúi cầu thủ “đào ngũ”

Trong số các tuyển thủ “đào ngũ” khi ấy có Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sinh, Trần Minh Toàn (Đà Nẵng), Đặng Trần Chỉnh (CSG), Trương Văn Dưỡng (Hải quan)… Đến giờ, không ít cầu thủ bật mí rằng việc họ “đào ngũ” được tiếp sức từ chính… HLV. Khi nghe họ than chán nản vì đội tuyển chẳng ai quan tâm, chính HLV trưởng Vũ Văn Tư đã nói rằng: “Tụi nó đem con bỏ chợ, các cháu cứ về trước đi, chú cũng chịu hết nổi rồi, chú sẽ về sau!”. Sau lời hứa hẹn ấy, các cầu thủ mới thu xếp hành lý ra ga Hàng Cỏ mua vé vào Nam.

Lần gần nhất gặp ông Vũ Văn Tư tại nhà riêng, tôi mang chuyện đấy ra hỏi ông thì ông không phủ nhận và chỉ cười cười nói: “Chuyện cũ rồi, cơ chế thời bao cấp ấy mà. Tội các cháu xứng đáng đá ở đội tuyển nhưng chịu không nổi…”.

NGUYỄN NGUYÊN 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.