Đảo lộn vì nhiều tay đua gạo cội bị bể vỏ

(PL)- Tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang suýt chút nữa trở thành khán giả nếu cán đích ngoài phạm vi 5% thời gian quy định so với tay đua về đầu ở chặng 6.

Chặng đua dài 86 km từ Buôn Ma Thuột vào Buôn Đôn và ngược lại, lộ trình ngắn nhưng do đường đua hẹp, nhiều ổ gà cùng với điều lệ không cho xe làm nhiệm vụ đưa VĐV gặp sự cố vào đoàn đua đã gây không ít khó khăn cho các VĐV.

Tại địa phận Buôn Đôn, Nguyễn Thành Tâm cùng áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Tuấn Vũ không may bể vỏ và bị đoàn đông bỏ xa không thể nhập tốp.

Sự cố báo hại tay đua 18 tuổi Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM) bất đắc dĩ vuột mất áo vàng cùng danh hiệu áo trắng trong khi Thanh Nhân (VUS) cũng bị vạ lây rớt khỏi nhóm tranh chấp áo vàng. Riêng trường hợp tuyển thủ Thành Tâm, anh suýt chút nữa quá thời gian quy định 6’40” (thời gian 5% quy định của tay đua về đầu là 2 giờ 08’56”).

Cả áo vàng lẫn Nguyễn Thành Tâm (64) buồn bã cùng tốp cuối về đích chặng 6 sau sự cố bể vỏ vì đường đua xấu. Ảnh: PHẠM HUY

Chiếu theo điều lệ bổ sung của ban tổ chức giải, thời gian của Thành Tâm và nhóm năm tay đua tốp cuối cán mức đến sau Lê Văn Duẩn là 6’21”, khoảng cách nằm trong phạm vi cho phép dưới 6’40” nên Nguyễn Thành Tâm và các tay đua này không bị tước quyền cạnh tranh các giải thưởng chung cuộc.

Trở lại chặng 6, cú solo 20 km ngoạn mục đã giúp cựu tuyển thủ Lê Văn Duẩn lần đầu tiên giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 08’56”. Thành tích đưa tay đua (VUS) trở lại vị trí số hai cạnh tranh danh hiệu với đối thủ đang giữ áo xanh Huỳnh Thanh Tùng.

Trên bảng tổng sắp áo vàng, Giang Thanh Tuấn (Quân đội) bước lên vị trí cao nhất trong khi BTV Đại Nam Bình Dương tiếp tục trụ vững ngôi nhất đồng đội sau sáu chặng.

Sáng 15-4, các tay đua thi đấu chặng 7 Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Pleiku (Gia Lai). Chặng đua dài nhất giải với chiều dài 182 km cực kỳ gian khổ bởi lộ trình đồi dốc trập trùng và nắng, gió…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.