Danh hài Tấn Beo “bình luận” bóng đá

Đối với nghệ sĩ thì đêm Noel vô cùng bận rộn, thế nhưng từ 7 giờ tối bỗng dưng điện thoại của danh hài Tấn Beo “nín thở”, các ông bầu tụ điểm không tài nào liên lạc được. Thì ra khi trái bóng bắt đầu lăn trên sân cỏ Rajamangala, mở màn trận đấu sinh tử giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, chàng nghệ sĩ hài đã âm thầm “rúc” vào một quán ăn có tivi để thưởng thức “bữa tiệc” bóng đá.

Danh hài Tấn Beo “bình luận” bóng đá ảnh 1Tấn Beo kể: Dù “thất thu” nhưng niềm vui thì không có tiền bạc nào so sánh được. Khi trận đấu kết thúc, Beo mừng lắm. Mừng cho đội nhà và mừng vì biết... tim mình còn khỏe, chứ ai yếu tim chắc không dám theo dõi tới cùng đâu! Ngồi gần Beo có một số người rôm rả chuyện bắt độ. Một người xáp qua hỏi Beo “bắt kèo nào?”. Vốn không thích cá độ nhưng do anh ta nài nỉ nên Beo trả lời “Mình người Việt Nam thì mình theo VN”. Sau khi đội ta thắng 2-1, cả nhóm rối rít khen Beo đoán hay. Thật ra, Beo chỉ nói theo trái tim mình mách bảo. Beo tin tưởng các tuyển thủ sẽ đá “sống chết” vì màu cờ sắc áo, tin tưởng “phù thủy” Calisto có đủ “phép” để biến điều không thể thành có thể. Beo cho rằng đây là trận đấu lịch sử, vì không dễ gì làm nhiều người dân Thái phải đón một mùa Noel... buồn!

Dự đoán trận lượt về tại Việt Nam (28-12), Tấn Beo có vẻ “căng thẳng”: Mình thắng được họ trên sân khách thì họ cũng có thể làm được như vậy trên sân mình. Cho nên Beo xin “khuyên” các tuyển thủ phải đá đúng theo sơ đồ chiến thuật của Calisto (?!). Ổng là thầy giỏi, nghe lời ổng là chắc chắn “ôm” cúp vô địch! Nói tới đây anh cười “huề tiền” và kết thúc cuộc “bình luận” bóng đá kiểu... Tấn Beo.

Theo T.P (CATP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.