Đánh 'đàn em', võ sĩ xấu hổ giã từ sự nghiệp

(PLO)- Đánh đàn em đến bị thương trong một nhà hàng, võ sĩ sumo Harumafuji tự xấu hổ phải chia tay môn võ quốc hồn, quốc túy của Nhật...

Đó là trường hợp của võ sĩ sumo cao cấp của Nhật Yokozuna Harumafuji. Võ sĩ này đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 33, một cái tuổi đẹp của môn võ lừng danh của Nhật.

Vì vi phạm đạo đức sumo, Harumafuji tự xấu hổ và tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Yokozuna (có nghĩa là nhà vô địch cao cấp). Còn Yokozuna Harumafuji có nghĩa là vô địch cao cấp, võ sĩ này là người Nhật, gốc Mông Cổ, khi đến với sumo thì anh cũng lĩnh hội đầy đủ tinh thần thượng võ của môn võ Nhật này.

Yokozuna cho biết mình giã từ sumo như một sự chuộc lại lỗi lầm. Sumo không chấp nhận những con người kém cỏi như mình.

Neymar từng một lần được chụp ảnh cùng Harumafuji.

Sau khi gây ra thương tích cho đàn em, Harumafuji đã chính thức xin lỗi đàn em và cả dư luận Nhật. Nhưng chừng ấy thôi cũng không làm anh vơi đi tội lỗi khi nghĩ về mình đang là võ sĩ sumo, một môn võ mà khi mới vào nghề đã phải học về tinh thần võ đạo cao cả, trong đó có cả việc không đánh đàn em.

Tuy nhiên, Harumafuji đã vi phạm điều đó khi anh dùng vỏ chai bia đánh vào võ sĩ đàn em Takanoiwa khiến võ sĩ này bị thương. Hôm nay (29-11), Harumafuji chính thức tuyên bố giã từ sumo.

Takanoiwa bị đàn anh "tẩn" đến bị thương, không thể thi đấu.

Harumafuji lên tiếng xin lỗi: “Từ trong thâm tâm con tim tôi, tôi xin lỗi mọi người, hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi xin lỗi Liên đoàn Sumo Nhật, người hâm mộ, HLV của tôi. Và tôi cũng xin lỗi vợ tôi vì đã để chuyện xấu xa xảy ra”.

Hiện cơ quan chức năng của Nhật đang tiếp tục điều tra vụ việc nên Harumafuji chưa thể cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí. Chỉ biết rằng Harumafuji đã “tẩn” đàn em Takanoiwa (27 tuổi) trong quán bar, nhà hàng khiến Takanoiwa không thể tham dự giải vì bị thương.

Trong lần xin lỗi này, Harumafuji còn cho biết: “Tôi đã biết mình sai, là võ sĩ đàn anh, lẽ ra tôi phải dạy dỗ Takanoiwa chứ không phải tấn công cậu ấy”.

Harumafuji là võ sĩ Nhật gốc Mông Cổ đã đoạt được tổng cộng 40 danh hiệu. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà các võ sĩ Nhật chưa ai làm được trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.