Đáng sợ Iraq, đối thủ của tuyển Việt Nam

(PLO)- Thầy trò HLV Philippe Troussier sau trận thắng sân khách Philippines 2-0 đã nhanh chóng trở về Hà Nội chuẩn bị tiếp Iraq, đội tuyển vừa đánh bại Indonesia 5-1 để vươn lên dẫn đầu bảng F ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong dự báo đội tuyển Indonesia của ông có đến 70%-80% cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 nhưng mới ở trận ra quân bị dội gáo nước lạnh bởi chủ nhà hùng mạnh Iraq.

Không thể ngăn cản Iraq

Trên sân nhà Basra, đội tuyển Iraq dễ dàng đè bẹp Indonesia với tỉ số 5-1 do công của Rasan, Osama Rashid, Youssef Amyn và Al Hamadi, trong khi Jordi Amat đá phản lưới nhà, còn Pattynama gỡ một bàn danh dự. Trận thua này đã đẩy Indonesia xuống vị trí cuối bảng F, sau đội hạng ba Philippines, hạng nhì Việt Nam và Iraq dẫn đầu.

Các học trò ông Shin Tae-yong đang phải gánh chịu sức ép rất nặng nề dưới búa rìu dư luận sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tin giúp Indonesia đi tiếp, lại bị một cú tát như trời giáng.

Ông Shin tiết lộ một số trở ngại mà đội khách Indonesia phải đối mặt, do sức ép phi thường của đông đảo cổ động viên Iraq ở sân Basra có sức chứa 65.000 khán giả. “Đá trên sân khách, chúng tôi có rất ít người ủng hộ. Hơn nữa, chúng tôi đã trải qua một chặng bay dài khiến cầu thủ mệt mỏi và không gắn kết với nhau” - HLV Shin Tae-yong buồn bã nói.

w-P14_Vietnam_chuanbi_Iraq_1h.jpg
Thủ quân Tuấn Anh và đồng đội có màn ra mắt đẹp trước khi gặp đối thủ lớn Iraq vào ngày 21-11. Ảnh: VFF

Ngoài những yếu tố khách quan, giới chuyên môn đều nhìn nhận Iraq không chỉ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA so với Indonesia (68 và 145), mà dàn cầu thủ của HLV Jesus Casas cũng thiện chiến hơn khi góp mặt ở các giải đấu châu Âu.

Ông Casas chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu của mình. Iraq có một trận đấu rất tuyệt vời nhưng chúng tôi vẫn phải cải thiện ở một số khía cạnh”.

Về trận làm khách ở sân Mỹ Đình, ông Casas nói rõ: “Điều quan trọng là sự phục hồi của các cầu thủ, bởi chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài và bây giờ chỉ nghĩ đến trận gặp Việt Nam vào ngày 21-11. Tôi không có 11 cầu thủ xuất phát, vì bất kỳ ai cũng sẵn sàng ra sân trong sự cạnh tranh giữa họ”.

Chờ xem “phim hành động” ở Mỹ Đình

AFC ca ngợi chiến thắng 2-0 của đội khách Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial khó chơi ở Philippines và gọi cuộc đụng độ với đối thủ mạnh Iraq sắp tới trên sân Mỹ Đình “như một bộ phim hành động”. Họ rất ấn tượng với thầy trò HLV Troussier có chiến thắng thuyết phục trong số các đội bóng Đông Nam Á, hơn chủ nhà Malaysia chật vật Kyrgyzstan 4-3, hay Thái Lan thua khách Trung Quốc 1-2, còn Myamar, Singapore, Indonesia đều thua đậm.

HLV Troussier nói riêng với AFC: “Tôi trân trọng chiến thắng này. Tôi hài lòng với quyết tâm và ý thức tuân thủ kỷ luật của toàn đội. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận đây không phải là một trận đấu dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Nhìn vào cơ hội tạo ra, lẽ ra chúng tôi có thể giải quyết trận đấu bằng cách ghi bàn thứ hai sớm hơn nhưng các cầu thủ đã không thể làm điều đó.

Thời gian trôi qua, các cầu thủ bị áp lực và mắc sai lầm trong phòng ngự, suýt để cho đối thủ ghi bàn. Chúng tôi thật may mắn, vì nếu Philippines gỡ hòa trong thời gian đó, chúng tôi không thể biết kết quả cuối cùng ra sao”.

Bất chấp Iraq đứng đầu bảng F, cùng với việc Việt Nam cũng đã giành chiến thắng, AFC đánh giá màn trình diễn của hai đội hứa hẹn rất hấp dẫn. Cả hai bắt đầu nổi lên là ứng cử viên nặng ký nhất cho hai suất vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ông thầy Casas còn nghĩ đến cái đích xa hơn vào vòng chung kết: “Chúng tôi có thể giành quyền tham dự cuộc chơi lớn nhất hành tinh và tôi ở đây vì tin vào mục tiêu này”.

Chạy đua với thời gian

Đội tuyển Iraq ngay sau trận tiếp Indonesia vào đêm muộn 16-11 đã vội vã đáp chuyến bay trưa hôm sau đến Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho trận thứ hai lành ít dữ nhiều trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, thầy trò HLV Troussier từ sáng sớm 17-11 cũng nhanh chóng trở về nhằm ổn định mọi thứ cho màn trình diễn tiếp theo với hy vọng không mất điểm. Ông thầy người Pháp cho biết trận ra quân thắng Philippines củng cố tinh thần các học trò rất tốt, giúp họ tăng thêm tự tin khi đá trận quan trọng hơn với đối thủ đến từ Tây Á. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.