Đang đá bóng bị “đầu gấu” dí dao lôi đi, bắt quỳ...

(PLO)- Sự việc xảy ra tại sân cỏ nhân tạo Hưng Phương, huyện Yên Mô, Ninh Bình được người dân ghi lại cảnh nhóm thanh niên đang đá bóng thì bị “đầu gấu” vào sân dí dao lôi đi, bắt quỳ xin lỗi sau khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các clip quay lại và hình ảnh thì sự vụ xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 22-2 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Hương Phương, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Hai đội bóng đang thi đấu phong trào thì một nhóm thanh thiếu niên “đầu gấu” cầm hung khí trong đó có dao dài giống mã tấu và bắt một cầu thủ đang thi đấu quỳ gối quỳ giữa sân nói chuyện phải trái và bắt xin lỗi, sau đó cầu thủ này còn bị nhóm người dẫn rời khỏi sân.

BAOLUC SANCO.jpg
Đang đá bóng thì bị nhóm "đầu gấu" mang dao vào sân lôi xuống cuối sân bắt quỳ xin lỗi sau khi đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi đoạn clip và hình ảnh trên được đưa lên mạng xã hội thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, làm rõ sự việc xảy ra. Theo thông tin ban đầu từ phía Công an Ninh Bình thì sự việc trên xảy ra tại sân bóng Hưng Phương, xóm 6 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô. Xuất phát từ mâu thuẫn quan hệ tình cảm và ghen tuông, ĐQM đã vác hung khi rủ thêm 8 thanh thiếu niên khác đến sân bóng có TAK đang thi đấu phong trào để đe dọa và dằn mặt. Tại sân bóng, ĐQM cùng các thanh thiếu niên đi cùng đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với TAK và bắt cầu thủ này đi về phía cuối sân và dí dao đe dọa bắt quỳ xuống xin lỗi...

Sau khi được mọi người can ngăn, ĐQM cùng các đối tượng đi cùng bỏ về và cũng chưa gây thương tích gì với TAK nhưng sự việc được xem là nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khiến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình được chỉ đạo phải vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý.

Clip cắt từ MXH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.