Đan Mạch - Úc (1-1): Khoa học và sự khô khan

(PL)- Tranh bóng, chuyền bóng, di chuyển… như kiểu một chương trình đã được cài đặt sẵn.

Cả Úc và Đan Mạch đều muốn giành chiến thắng. Với Đan Mạch thì Úc là “kèo thơm” để kiếm thêm 3 điểm nữa trước khi gặp Pháp trận cuối cùng vòng bảng… quá chát cho chắc chắn. Còn Úc thì phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé đi tiếp sau trận đầu thua Pháp.

Úc lại được dẫn dắt bởi HLV Van Marwijk, người Hà Lan nên có thể nói rằng cuộc chạm trán của hai đội này mang tính khoa học rất cao, máy móc và chắc chắn. Chính điều đó làm cho trận đấu khô khan.

Có thể nói trận Đan Mạch - Úc này là trận khô khan và nhàm chán nhất từ ngày World Cup khai mạc. Nó không có những cá nhân giàu kỹ thuật phô diễn, nó cũng chẳng có những mảng miếng có tính đột phá và mạo hiểm. Hai đội chủ yếu phá lối đá vốn khô khan của nhau mà thôi.

Vào trận thì Úc là đội được đánh giá thấp hơn. Và điều đó chỉ cần bảy phút thì ngôi sao của Đan Mạch và Tottenham là Eriksen đã chứng minh bằng cú vô lê phía trong vạch 16,50 m dọc trung lộ từ pha xử lý kỹ thuật của đồng đội rồi vẩy bóng qua cho Eriksen.

Một bàn thắng xuất phát từ những pha xử lý đẹp và chuẩn xác nhưng nó vẫn không làm cho trận đấu thi vị lên.

Đan Mạch tiếp tục nắm thế thượng phong bằng thời lượng cầm bóng nhiều hơn nhưng Úc phản công cũng có nét. Phút 37 thì Risdon bật cao đánh đầu trong vùng cấm, bóng chạm tay Yurary khi cầu thủ này cũng bật cao tranh chấp, bóng trúng tay Yurary. Góc nhìn trọng tài không tốt nhưng ông được đề nghị tham khảo VAR. Thế là Úc được hưởng phạt đền.

Không ai khác, chính là đội trưởng Jedinak, người cũng có bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận thua tuyển Pháp cách đây bốn ngày. Jedinak cầm bóng đặt trên chấm 11 m và đánh lừa được thủ môn Kasper Schmeichel, san bằng 1-1 cho Úc.

Đan Mạch vẫn cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng chiến thuật vô hiệu hóa của Úc xuất phát từ HLV Van Marwijk đã thành công. Kèo dưới nhưng Úc chia điểm là thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.