Đạn bắn không thủng và không có tiêu cực

(PL)- Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết V-League đến thời điểm này không có tiêu cực dạng mua bán độ hoặc người trong cuộc cá cược qua mạng, dù mỗi cuối tuần đèn nhà mạng nước ngoài vẫn sáng.

Nhìn nhận của ông Chóng dựa vào đánh giá của công ty cảnh báo cá cược quốc tế Sportradar hồi đầu mùa này hợp tác với VPF chống tiêu cực.

Theo đó, sau mỗi vòng đấu, Sportradar đều có báo cáo chi tiết về các trận đấu và nhìn chung là V-League bình thường, không có tiêu cực. Đây là tín hiệu vui của giải vô địch quốc gia, sau vụ các cầu thủ Đồng Nai, Ninh Bình vừa bị treo giò, phạt tù vì dính dáng đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thế nhưng V-League và giải hạng Nhất đều do VPF nắm quyền tổ chức vẫn có những dấu hiệu bất thường. Như việc một số HLV phàn nàn về trọng tài, hay số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ tăng đột biến. Đáng nói hơn là các sai phạm của trọng tài (nếu có) trên các sân Phú Yên (hạng Nhất), Chi Lăng, Thống Nhất đều không có một kết luận thỏa đáng nào để giải tỏa nghi ngờ cho những CLB khiến mỗi lần ra sân thì họ lại nơm nớp.

 Trọng tài đang bị soi vì những phàn nàn của các đội và cả tiểu xảo của HLV. Ảnh: XUÂN HUY

Sai sót của trọng tài không thể nói không phải là một dạng tiêu cực, bởi nó ảnh hưởng đến kết quả lẫn tâm lý thi đấu của cầu thủ. Chỉ tiếc là thay vì răn đe, chấn chỉnh, uốn nắn công tác trọng tài để tốt hơn thì Ban trọng tài hay bênh chằm chặp. Đã từng có sự vỗ ngực tự hào của các nhà làm giải về giới trọng tài đạn bắn không thủng nhưng hóa ra tất cả đều thủng từ lâu rồi.

Đáng lo hơn cho việc chống tiêu cực nhờ vào sự hợp tác với Sportradar vẫn chưa “sờ” đến giải hạng Nhất. Đấy là mảnh đất dễ phát sinh “bệnh” do thiếu sự quan tâm của nhiều giới, đặc biệt là báo chí trong khi các trọng tài, cầu thủ đã quá hiểu cuộc chơi lọc lõi.

Đèn cá cược nhà mạng nước ngoài vẫn sáng không chỉ có V-League, dù phân tích của Sportradar chưa phát hiện có tiêu cực, mà bây giờ còn đỏ đèn tại các trận đấu ở hạng Nhất, hạng Nhì (do VFF tổ chức).

Đừng để đến lúc “cháy nhà” mới giật mình do “lỗi phần mềm” rồi nuối tiếc với hai chữ “giá như…”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.