Bán kết U-23 Đông Nam Á, Việt Nam- Philippines 16 giờ sân Bung Karno

Đá với Philippines, U-23 Việt Nam nên xem “nạn nhân” Malaysia

(PLO)-U-23 Việt Nam cần nhớ lại bài học 15 năm về trước trên sân Mỹ Đình, Philippines hạ gục nhà đương kim vô địch AFF Cup 2-0.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Malaysia vồ vập, đòi “bóp chết kèo dưới” Philippines ngay sau tiếng còi khai cuộc và kết quả là bị đo ván. U-23 Việt Nam rất cần ý tứ trong cách thể hiện này.

Trong bóng đá vẫn hay tồn tại suy nghĩ “làm phận kèo dưới” rất dễ đá, nói một câu vui là “trọc đầu dễ gãi”.

Bởi khi đã mang phận kèo dưới thì bạn “đổ bê tông” “khổ nhục kế”, rình rập thậm chí là xấu chơi cũng không ai phê phán...bởi đơn giản họ là kèo dưới.

Gao- nuoc- da- Bisong- 2.jpg
Tay săn bàn Bisong Banatao (7) rất nhạy và tốc độ rất cao. Ảnh:Aseanutd.

U-23 Việt Nam không chỉ là nhà đương kim vô địch mà lại vô địch hai giải U-23 Đông Nam Á gần nhất. HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam cầm quân giải này không ngoài mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch mà 2 đồng nghiệp trước là Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn đã làm được. Hai lần chung kết trước đó, U-23 Việt Nam đánh bại Thái Lan (tại Campuchia) và đánh bại Indonesia (tại Thái Lan)...Nay HLV Kim Sang-sik đi chưa được nửa chặng đường. Hai đối thủ sừng sỏ ở bán kết và chung kết còn đó.

U- 23- Indonesia- nhat- bang-1.jpg
Phòng ngự U-23 Philippines rất khó để U-23 Việt Nam xé toạc. Ảnh: Aseanutd

Sau khi U-23 Philippines vào bán kết, báo chí nước này mới chịu đăng tin bài rằng lần đầu tiên U-23 Philippines vào bán kết. Còn trước đó dù đánh bại Malaysia 2-0 và thua Indonesia 0-1 trong thế ngẩng cao đầu báo chí Philippines cũng chẳng có “chữ” nào.

Lực lượng U-23 Philippines lần này không phải dạng vừa về mặt bản lĩnh thi đấu. Điều này thể hiện qua việc họ đánh bại Malaysia và suýt cầm hòa chủ nhà Indonesia nếu không có pha “đốt đền” của trung vệ Rosquillo.

U- 23- Viet-Nam- Phi-1.jpg
U-23 Việt Nam cần lạnh đầu và biết tôn trọng đối thủ Philippines. Ảnh: Aseanutd.

Một chi tiết đáng chú ý, hầu hết lứa cầu thủ U-23 Philippines được đào tạo bài bản từ các CLB châu Âu, cụ thể là Đức, Tây Ban Nha (hầu hết họ mang 2 dòng máu). Bên cạnh đó một số cầu thủ đá bóng ở Mỹ về, trong đó nổi trội nhất là tiền đạo Bisong Banatao, tác giả cú đúp vào lưới Malaysia.

Thậm chí xét về mặt bản lĩnh, U-23 Việt Nam chưa chắc hơn họ. Họ chơi rất lạnh lùng, biết mình, biết người.

Ba năm về trước Philippines quyết định xây dựng một đội tuyển mạnh cho tương lai và họ gọi những cầu thủ trẻ về lập đội U-19 Philippines. Tuy nhiên thời gian gấp gáp, họ không thể hiện được nhiều ở vòng loại châu Á. Xong vòng loại châu Á thì họ không quay lại nơi họ lớn lên mà “ở” tại Philippines, cuối cùng LĐBĐ Philippines chọn giải pháp thành lập một đội để đá giải trong nước.

Thành phần đó chính là đội U-23 Philippines này.

Những cầu thủ được đào tạo ở bóng đá châu Âu tất nhiên vốn có bản lĩnh, khoa học, lạnh lùng. Điều này họ đã bộc lộ qua những trận bảng A rồi.

U-23 Việt Nam chưa được trui rèn ở bảng B vì đối thủ Lào và Campuchia yếu quá. U-23 Philippines thì ngược họ đã gặp hai đối thủ khủng Malaysia và Indonesia rồi.

Nếu U-23 Việt Nam cứ hùng hùng, đòi “hủy diệt” đối thủ bằng mọi giá thì coi chừng bị hồi mã thương. U-23 Philippines chơi phòng ngự-phản công rất nét, độ sát thương cực cao. Bộ ba Banatao- Mariona- Nunez rất tốc độ và nhạy cảm cơ hội. Những pha phản công của họ cực chất và chớp nhoáng.

Nếu U-23 Việt Nam say máu vây hãm rất dễ ăn đòn hồi mã thương.

Bóng đá Việt Nam cụ thể là đội tuyển Việt Nam từng bị Philippines “dạy bài học” này hồi vòng bảng AFF Cup 2010 ngay tại Mỹ Đình. Lúc đó thầy trò HLV Calisto là nhà đương kim vô địch AFF Cup, chạm trán với đội Philippines vô danh. Vào trận Philippines chơi thứ bóng đá xấu xí, rình rập và đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 từ những lần hồi mã thương.

Cuối trận thì HLV Calisto và đồng nghiệp McMeneny của Philippines suýt choảng nhau vì HLV của tuyển Việt Nam cay cú.

Chạm trán U-23 Philippines, U-23 Việt Nam phải chậm rãi, từ từ thể hiện theo cách chơi của mình, đẳng cấp của mình. Còn nếu U-23 Việt Nam cứ tưởng dễ ăn tung đòn liên tục nhằm hạ gục nhanh...coi chừng ăn đòn hồi mã thương. Cầu thủ U-23 Philippines cao to, khỏe, “dày cơm”, bản lĩnh, độ tinh quái đều hội tụ đủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.