Đá mất đẹp, quân bầu Đức mất khán giả

 
(PLO)- Sau ba trận thua liên tiếp, HA Gia Lai chìm đắm xuống nhóm đèn đỏ không quan trọng bằng việc đánh mất lối chơi đẹp khiến người xem không còn mấy mặn mà.

Ở mùa thứ ba chinh chiến tại V-League, đội bóng phố núi Pleiku không còn là thỏi nam châm thu hút khán giả đến sân đông như trẩy hội. Còn nhớ mùa đầu nhóm cầu thủ Học viện HA Gia Lai JMG trình làng đấu trường quốc nội, thầy trò HLV Guillaume cũng thua liểng xiểng nhưng luôn thắng lớn trên các khán đài, bất kể nơi đâu.

Hồi đó, Công Phượng và đồng đội đi đến đâu đều kéo theo một lượng fan “khủng”. Nói như ông Guillaume là chân sút Công Phượng mỗi lần xuất hiện bên ngoài thì cứ y như rằng không có 2 m đường để đi. Giới hâm mộ lần nào có đội HA Gia Lai thi đấu cũng bu đen bu đỏ xin chữ ký, chụp ảnh cầu thủ và kéo nhau đến sân chật cứng.

HA Gia Lai thua sấp mặt ba trận liền do thiếu người và nghèo nàn trong cách chơi. Ảnh: ANH MINH

Phải thừa thận sức hút khủng khiếp của đội bóng bầu Đức cách đây ba năm, ngoài lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, còn là hiệu ứng từ các giải U-19 quốc tế liên tục tổ chức ở ba miền. Vào đến V-League, các cầu thủ non trẻ HA Gia Lai với đầy đủ lực lượng chơi bóng chung từ nhỏ tới lớn luôn biết cách làm nức lòng khán giả.

HA Gia Lai có thể thua trên sân cỏ nhưng thắng giòn giã trên những khán đài chật ních người xem. Đến nỗi có lần HLV Lê Thụy Hải lúc còn nắm B. Bình Dương vừa vô địch đã bóng gió rằng đá hay, đá đẹp mà không có thành tích thì vứt! Ngay lập tức bầu Đức đáp trả: “Vô địch làm gì không có người xem đáng vứt hơn!”.

Tuy nhiên, HA Gia Lai gần đây đã không còn hấp dẫn khán giả như xưa, từ lối chơi thiếu thuyết phục lẫn thứ hạng bấp bênh ở V-League. Nếu như mùa 2015, đội bóng phố núi tự hào lôi kéo khoảng 1/4 số lượng người xem trên tổng số 14 CLB với mỗi trận trên dưới 10.000 khán giả thì bây giờ không còn nhiều nữa. Hai trận làm khách gần nhất của HA Gia Lai, khán giả đến sân Thống Nhất chỉ 5.000 và ở sân Nha Trang là 4.000.

Nhiều đội ở V-League không khó bắt bài cầu thủ HA Gia Lai.

Quân bầu Đức không còn đá đẹp, đá hay như trước nữa. Nguyên do HA Gia Lai “chấp” tiền đạo ngoại là một phần, còn lại chủ yếu vì mất quân bị chấn thương và đặc biệt sa sút phong độ bởi dư chấn tâm lý thất bại ở SEA Games 29.

Ở trận làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa chiều 1-10, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã buộc phải đẩy Văn Toàn lên đá tiền đạo chung với Công Phượng nhưng khi nhận ra sự thiếu hiệu quả, ông lại đổi ý. Minh Vương nhô cao chơi trung phong cũng chẳng khá hơn, như ở trận thua trước đó, Văn Thanh lên chơi tiền đạo chỉ là giải pháp tình thế.

Hàng tiền vệ không Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy chắc chắn thiếu sắc sảo, trong lúc Văn Toàn suốt 20 trận không ghi nổi một bàn. Công Phượng cũng mới có sáu bàn thắng, ngang với hậu vệ biên Văn Thanh.

Đã thế hàng phòng ngự HA Gia Lai lỏng lẻo đến khó tin. Hai trận liền thủ môn Tô Vĩnh Lợi dính thẻ đỏ khiến đội thua và gần nhất trung vệ Motta bị đuổi khỏi sân vì hai thẻ vàng, đội thua nặng hơn.

HA Gia Lai liên tiếp mất điểm, hao hụt con người và nghèo nàn về cách chơi đã khiến họ đánh mất đi rất nhiều khán giả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.