Đá giải châu Á, nghĩ về… SEA Games

Đêm qua, thầy trò ông Miura đã có trận ra quân ở vòng loại U-23 châu Á với khao khát lọt vào vòng chung kết diễn ra năm sau tại Qatar.

Đội tuyển U-23 Việt Nam lần này đá giải châu lục cũng như bao lần khác là không cần bận tâm nhiều đến thành tích vì thực tế VFF không đặt ra một cái đích nào cụ thể.

Đơn giản chưa bao giờ làng bóng Việt Nam vượt qua vòng loại các giải châu lục ở mọi cấp độ đội tuyển. Duy nhất tuyển quốc gia chơi ở Asian Cup 2007 nhờ tư cách chủ nhà và vào đến tứ kết.

Thế nên việc VFF không giao chỉ tiêu ở vòng loại U-23 châu Á cũng là điều dễ hiểu, dù ông Miura vẫn ngấm ngầm mộng mơ một vé đến Qatar.

Bóng đá Việt Nam suốt chẵn 20 năm từ ngày hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế vẫn chỉ mong một ngày nào đó vô địch SEA Games, sau một lần đăng quang AFF Cup 2010.

20 năm qua cũng là ngần ấy lần làng bóng Việt Nam thay đổi xoành xoạch thầy cho đội tuyển và gần chục HLV ngoại đủ trường phái cho đến lúc này ông chủ tịch VFF mới nghiệm ra thầy Nhật là phù hợp.

20 năm qua, có một điểm giống nhau giữa các đời thầy ngoại là luôn luôn phải uốn nắn cho cầu thủ từ những bài học vỡ lòng về kỹ, chiến thuật cho đến nâng tầm thể lực lẫn ý thức sinh hoạt chuyên nghiệp mà không phải ai cũng thành công hoặc để lại giấc mơ dang dở.

Cái chính là sự trễ nải trong tư duy và cách làm bóng đá khiến cho làng bóng Việt Nam muốn bơi ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á vẫn không thể. Cứ nhìn cái cách bầu Đức đổ tiền nuôi lứa cầu thủ trẻ liên kết với Học viện Arsenal JMG suốt hơn bảy năm qua chỉ để dần dần ngoi lên vô địch SEA Games rồi mới tính tiếp đủ hiểu sân chơi châu Á còn một khoảng cách mênh mông.

Đêm qua, đội tuyển U-23 Việt Nam với những đôi chân chơi thì cứ chơi giải châu Á cho biết với người ta nhưng cái đầu của VFF chỉ mong hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 28 là ngon rồi.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.