Bình luận

Đá cho biết đá biết vàng

(PLO)- LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tổ chức bốc thăm vòng bảng các loạt trận ở cúp châu Á với nhà vô địch V-League Viettel tham dự AFC Champions League và Hà Nội, Sài Gòn FC chơi ở AFC Cup.

20 năm qua, bóng đá Việt Nam với cấp CLB đều đặn mang chuông đi đánh xứ người nhưng thường chỉ mang thân phận kẻ lót đường dễ thương. Có những trận thua mà người trong cuộc mắc cỡ không dám nhắc lại, như lần Đà Nẵng thua muối mặt CLB Nhật Bản Gamba Osaka 0-15. 

Hà Nội từng vào đến chung kết liên khu vực AFC Cup. Ảnh: NGỌC DUNG 

Hay các lần Nam Định, Bình Định, SL Nghệ An... đưa đội hình hai đi chơi cho vui chứ không phải đá bóng.

Ngay cả thời HLV Calisto của ĐT Long An, hay bầu Đức của HA Gia Lai thời có Kiatisak ra đấu trường châu lục rất khao khát đá sao cho còn chút gì để nhớ nhưng đều mang về kết quả đáng quên.

Những cái thua đậm đà tại sân chơi châu Á chủ yếu do trình độ cầu thủ Việt Nam còn yếu kém, cộng với thái độ hời hợt và rất sợ hao quân tổn tướng, không đủ sức trụ hạng V-League có tính sống còn.

Chính vì không mặn mà với các giải đấu của AFC hoặc có thành tích không tốt, vị thế của V-League không được đánh giá cao, ở làng bóng Đông Nam Á đứng sau Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines.

Thời thế nay đã khác. Tính từ hồi HLV Mai Đức Chung cầm quân B. Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup 2008, các đối thủ đã nhìn bóng đá Việt Nam với con mắt e dè hơn. Hai năm trước, Hà Nội từng vào đến loạt trận chung kết liên khu vực, cho thấy nếu quyết tâm chơi sòng phẳng thì các CLB không còn dễ bị bắt nạt.

May mắn mùa này, các đại diện CLB Việt Nam tham gia cuộc chơi châu Á đều không mang tư tưởng đá cho vui nữa. Sài Gòn FC còn chơi sang đăng ký thừa một suất ngoại binh để dành cho AFC Cup.

Lãnh đạo đội Viettel muốn gây tiếng vang ở AFC Champions League, hay Hà Nội từng là một đối trọng lớn tại AFC Cup. Lực lượng ổn định và tiền bạc không là vấn đề với ba CLB này khiến họ rất an tâm chơi cho biết đá biết vàng ở sân chơi quốc tế, chứ không chỉ quẩn quanh với giấc mơ con vô địch V-League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.