Cúp Liên đoàn Anh, khi Carabao bị sờ gáy

(PLO)- Carabao gây rúng động ở Thái Lan vì bị buộc tội lấy đất công, đất rừng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhạc sĩ, kiêm người đứng đầu của Carabao là Yuenyong Opakul có nghệ danh Aka Aed Carabao vừa bị cảnh sát Thái Lan sờ gáy.

Carabao là nhà tài trợ chính của cúp liên đoàn Anh (League Cup) nhiều năm qua, tuy nhiên tỉ phú, thủ lĩnh ban nhạc Carabao, thương hiệu nước tăng lực này đang dính vào lùm xùm gây rúng động từ Thái Lan sang Anh.

Chiếc cúp Carabao (League Cup). Ảnh: Getty

Chiếc cúp Carabao (League Cup). Ảnh: Getty

Carabao (Yuenyong Opakul) vừa bị Cơ quan cảnh sát chống tham nhũng công sản của Thái Lan mời...uống nước suối tại tỉnh Saraburi. Carabao bị buộc tội lấn chiếm đất công, rừng quốc gia ở tỉnh Saraburi và cảnh sát có đầy đủ chứng cớ về chuyện này.

Hồ sơ cho thấy Carabao đã lấn chiếm và hợp thức hóa các lô đất cực rộng ở Tab Kwang và Muak Lek thuộc khu rừng dự trữ quốc gia. Việc lấn chiếm diễn ra trong vòng 21 năm nay có sự tiếp tay của Cục lâm nghiệp địa phương.

Điều đáng nói là cơ quan chống tham nhũng công sản của Thái Lan đã tìm ra chứng cứ cho thấy Cục lâm nghiệp tại địa phương trên đã tiếp tay để đất rừng dự trữ thành tài sản của Carabao.

Trong khi đó, nghệ sĩ Carabao cứ bảo rằng, ông không làm gì vi phạm pháp luật, những cáo buộc về việc ông lấn chiếm đất, công, rừng là không đúng sự thật. Carabao đang tiến hành các thủ tục pháp lý để đối chất với cơ quan điều tra.

Nghệ sĩ Opakul có nghệ danh Carabao đã bị cảnh sát Thái Lan mời lên làm việc. Ảnh: B.P

Nghệ sĩ Opakul có nghệ danh Carabao đã bị cảnh sát Thái Lan mời lên làm việc. Ảnh: B.P

Về Carabao khi trở thành nhà tài trợ cho bóng đá Anh, cụ thể ở đây là League Cup thì họ luôn kiểm tra cực kỳ chặt chẽ đối tác có làm ăn tai tiếng không, có tham nhũng không, tài sản có minh bạch không, có lạm dụng sức lao động, phạm pháp...

Nếu thực tế là Carabao “ăn cắp” đất công thì quả là chuyện khó đỡ với League Cup nói riêng và bóng đá Anh nói chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.