Cuộc chiến của bầu Đức và bầu Hiển

(PLO)- Lâu lắm rồi mới có cảnh giới hâm mộ chen lấn giành chỗ xếp hàng mua vé trận HA Gia Lai tiếp Hà Nội mà làng bóng gọi đây là siêu kinh điển.  

Những ai chậm chân phải mua vé chợ đen với giá cắt cổ gấp cả chục lần. Thật ra người ta háo hức và tò mò muốn chứng kiến chủ sân Pleiku đang gặp thời sẽ chơi ra sao trước đại đối thủ Hà Nội thường là khắc tinh trong suốt năm mùa bóng gần nhất.

Năm 2015 cũng là lúc nhóm cầu thủ trẻ của bầu Đức tốt nghiệp Học viện HA Gia Lai JMG lên thẳng đội một làm nòng cốt mà không cần chỗ dựa của các cựu binh. Thêm vào những ngoại binh chưa phù hợp, bầu Đức từ chỗ ngẫm nghĩ đội bóng phố núi chỉ cần hai năm đủ sức vô địch, không ngờ suốt năm mùa bóng qua đều chật vật lo trụ hạng.

HLV Kiatisak vỗ tay khen ngợi học trò đã chơi thứ bóng đá khôn ngoan và chủ động trước đối thủ lớn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Ngược lại, đây cũng là thời vàng son của Hà Nội không chỉ thừa sức vô địch mà khi cần, họ sẵn sàng chơi nhún nhường để chia sẻ cho những đội bóng thân quen. Hà Nội mạnh đến mức muốn... thua ai là thua nhưng cứ gặp HA Gia Lai là chơi trối chết để thỏa mãn tự ái của bầu Hiển. Lần gặp gỡ nào, đội bóng của bầu Đức cũng thường mang rổ đựng bóng, bất kể sân khách hay sân nhà.

Cho nên lần tái đấu này, HA Gia Lai rất khao khát một lần chiến thắng và thắng thuyết phục đối thủ khắc tinh này. Nó còn là cuộc chiến của hai ông bầu đam mê bóng đá không muốn nhường nhịn nhau để chứng tỏ CLB của mình mới là số một, theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy.

Sức nóng của cuộc chiến nóng đến nỗi bầu Đức và bầu Hiển... không đến sân dự khán như dự đoán thú vị của giới hâm mộ ngóng chờ hai ông bầu thường ngấm ngầm không phục nhau sẽ nói gì với nhau.

Những người yêu mến chủ sân Pleiku nườm nượp kéo đến sân để xem một cuộc trả hận ngọt ngào như tiên đoán của họ, bởi thời điểm này thầy trò Kiatisak đang lên như diều gặp gió. Trong khi đó, Hà Nội có vài bước đi khập khiễng do thiếu hụt lực lượng và bất đắc dĩ phải thay tướng để mong đổi vận. 90 phút cũng là cuộc so tài của các tuyển thủ hai đội chiếm hầu hết vị trí ở đội tuyển quốc gia. Ngoài đời, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... thân thiết với Quang Hải, Thành Chung, Văn Quyết... nhưng trên sân bóng, họ chơi quyết liệt, không khoan nhượng.

Học trò Kiatisak thay cho ngây ngô trước đây
bằng sự tinh ranh

Năm mùa bóng qua, Hà Nội FC của bầu Hiển thường đá với lứa HA Gia Lai trong tư thế kẻ cả của đội bóng hơn về lực lẫn sự láu lỉnh của một đội bóng dày bản lĩnh. Từ khi có HLV Kiatisak thì các cầu thủ HA Gia Lai đã không còn là đội bóng ngây ngô và thích biểu diễn. Họ chơi một thứ bóng đá khôn ngoan, thực dụng, bỏ bớt cái đẹp thừa thãi để tìm 3 điểm bằng thứ bóng đá thực dụng.

Sau bàn thắng sút xa như kẻ chỉ của đội trưởng Xuân Trường, các học trò HLV Kiatisak quay về với lối chơi chủ động phòng ngự thay cho trước đây là ăn rồi cứ muốn ăn nữa, ăn cho đã. Họ biết chọc giận đàn anh, biết làm đối thủ từng nhiều năm trên chân mình nhiều lúc nôn nóng, bực bội và thậm chí là mất khôn.

Sự tinh ranh đấy cho thấy HA Gia Lai đã đủ bản lĩnh và sẵn sàng cho chức vô địch chứ không còn là đá cho vui.

NG.HUY 

Chính vì sự kèn cựa nhau từng ly từng tí từ sân cỏ đến hậu trường của hai ông bầu mà sân Pleiku chiều 18-4 không còn một chỗ trống. Bầu Đức còn cho lắp màn hình lớn ở ngoài sân để phục vụ giới hâm mộ, cũng là sẵn sàng cho một bữa đại tiệc mà trước khi bóng lăn, ai cũng nghĩ HA Gia Lai ở thế trên chân và rộng cửa thắng.

Tiếc là cuộc chơi không hấp dẫn như mong đợi, có lẽ Hà Nội thiếu nhiều trụ cột quá, còn chủ sân Pleiku chơi không cởi mở, có lẽ còn ám ảnh từ những cú ngã ngựa ở quá khứ. Suốt 90 phút chỉ có một cú sút xa thành bàn của Xuân Trường và không có nhiều pha dứt điểm thì không đáng là siêu kinh điển.

Nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ cho bầu Đức ngồi trước màn hình tivi cười mãn nguyện sau năm mùa bóng mới thấy rõ hơn cơ hội vô địch, sau khi vượt qua đối thủ lớn Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.