“Cùng tỏa sáng” với đêm khai mạc SEA Games 31

(PLO)- Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 12-5 tại sân vận động Mỹ Đình có chủ đề Cùng tỏa sáng, chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ dựa trên khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia”.

Buổi “dạ yến” kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng cùng nghệ thuật trình chiếu tân kỳ sẽ được công diễn tại lễ khai mạc SEA Games 31 được chỉ đạo bởi tổng đạo diễn, NSƯT Trần Ly Ly và hàng chục cộng sự.

Việt Nam thân thiện và một Đông Nam Á mạnh mẽ

Sau nghi thức thượng cờ Việt Nam, các màn biểu diễn nghệ thuật sẽ chính thức khai mở phần hội biểu diễn nghệ thuật. Kế đến là lễ diễu hành của 11 đoàn thể thao các nước, lễ thượng cờ SEA Games và Olympic, rước và châm đài đuốc SEA Games 31.

Lễ thượng cờ sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình trong lễ khai mạc. Ảnh: CTV

Lễ thượng cờ sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình trong lễ khai mạc. Ảnh: CTV

Lễ khai mạc được chia thành ba phần, bao gồm phần mở màn mang tên “Việt Nam thân thiện”, giới thiệu những màn trình diễn nghệ thuật với bản sắc văn hóa riêng của Việt Nam đến với bè bạn trong khu vực.

Phần 2 “Đông Nam Á mạnh mẽ”, thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi được liên kết, chúng ta sẽ tạo nên một vị thế lớn trên bản đồ thế giới.

Phần kết có tên gọi “Đông Nam Á tỏa sáng”, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN. Cùng chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.

Để thực hiện và dàn dựng buổi lễ công phu này, TP Hà Nội đã huy động gần 2.000 thành viên của 14 đơn vị nghệ thuật, thể thao… tham gia biểu diễn.

Cùng với sức người, chương trình nghệ thuật còn có sự kết hợp, hỗ trợ của nhiều công nghệ tối tân như trình chiếu hình ảnh đồ họa, thực tế ảo tăng cường, thực tế mở rộng… Tâm điểm của màn trình chiếu là biểu tượng của 40 môn thi đấu SEA Games 31 được thể hiện bằng đồ họa trên nền tranh nổi tiếng Đông Hồ.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đầy đủ điều kiện hỗ trợ về kỹ - thiết bị, công nghệ thể hiện mới nhất trong biểu diễn cũng như trình diễn trong phạm vi rộng lớn của một sân vận động.

Ý nghĩa sự truyền tay ngọn đuốc thiêng trong đêm khai mạc

Theo tiết lộ của ban tổ chức, bài hát kết thúc chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 - Let’s shine dành riêng cho lễ khai mạc, sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác so với bản thu âm đã được nhạc sĩ Huy Tuấn công bố trước đó. Chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình là hai MC Đức Bảo và Phí Linh.

Ngoài phần hội, phần lễ cũng được ban tổ chức chú trọng khi trao trọng trách cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. VĐV người Quảng Bình hiện là đương kim vô địch và kỷ lục gia Đông Nam Á các cự ly bơi 800 m, 1.500 m. Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người đại diện cho hàng ngàn VĐV đọc lời tuyên thệ của VĐV dưới ngọn cờ SEA Games.

Được biết, các nghi thức thực hiện trong lễ khai mạc bảo đảm trang trọng nhưng ngắn gọn, đúng thông lệ, nhằm đem lại sự thưởng thức trọn vẹn nhất đến với người dân của 11 quốc gia Đông Nam Á cũng như bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, người được vinh dự trao trọng trách châm đuốc sẽ là VĐV sở hữu nhiều HCV điền kinh châu Á cũng như đấu trường SEA Games Quách Thị Lan. Ngọn lửa sẽ được truyền từ tay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - HCV Olympic Rio 2016 sang Quách Thị Lan, thể hiện sự tiếp nối và kế thừa của thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục tiếp những đỉnh cao mới.

Ngọn lửa sẽ được truyền từ tay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - HCV Olympic Rio 2016 sang Quách Thị Lan, thể hiện sự tiếp nối và kế thừa của thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục tiếp những đỉnh cao mới.

Tham gia lễ rước và truyền tay nhau ngọn đuốc thiêng từ ngoài sân vận động Mỹ Đình vào đến đài đuốc, các VĐV tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam suốt hơn hai thập niên qua như Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân (HCB taekwondo Olympic Sydney), Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ cử tạ Olympic), HCV karate Asian Games Lê Bích Phương, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh) và Nguyễn Thúy Hiền (wushu) sẽ lần lượt xuất hiện. Thật đáng tiếc khi huyền thoại đường đua xanh - Nguyễn Thị Ánh Viên do bận việc học đã không thể tham gia rước đuốc.

Trước đó, sáu VĐV Dương Thúy Vy (wushu), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat) và Trần Nhật Hoàng (điền kinh) sẽ cùng tham gia rước cờ SEA Games.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.