Cú vào bóng triệt hạ của Toni Kroos và khắc tinh của người Đức

(PLO)- Mới phút thứ 6, Toni Kroos đã có cú vào bóng triệt hạ Pedri và trong cái họa của Tây Ban Nha lại có cái hay cho khắc tinh của đội tuyển Đức vào sân và làm chủ nhà ôm hận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng mới lăn đến phút thứ 6 khi Tây Ban Nha đang có ưu thế tấn công dồn dập thì lão tướng Toni Kroos của chủ nhà Đức tắc Pedri bằng động tác vào bóng thật hiểm. Cú tắc bóng rất ác khiến Pedri tung người lộn nhào đúng là kiểu dằn mặt cầu thủ trẻ của những đàn anh có số má và chỉ gắng gượng được 2 phút sau thì Pedri phải rời sân và chính thức chia tay với Euro 2024 vì vết thương rất nặng.

vào bóng triệt hạ của Toni Kroos .jpg
Mới phút thứ 6, Toni Kroos đã tắc Pedri, loại một đối thủ nguy hiểm của Tây Ban Nha.
vào bóng triệt hạ của Toni Kroos 2.jpg
Pha phạm lỗi sớm của Toni Kroos đã thoát thẻ
vào bóng triệt hạ của Toni Kroos Pedri.jpg
Pedri gắng gượng được 2 phút rồi rời sân trong nước mắt và chia tay với Euro 2024

HLV De La Fuente mất đi một cầu thủ có lối chơi sáng tạo và là hạt nhân quan trọng trong lối chơi tấn công của Tây Ban Nha. Nhưng trong cái họa lại nảy sinh cái hay. Pedri ôm mặt khóc, tập tễnh rời sân và phương án 2 thay tiền vệ quan trọng Pedri là Olmo, một cầu thủ nhẹ cân nhưng ăn tập dầm dề ở giải vô địch Đức. Chắc bản thân Toni Kroos và đội Đức cũng không ngờ rằng sau khi triệt được mối hiểm họa của Tây Ban Nha thì chính cầu thủ vào sân bất đắc dĩ Olmo lại chính là người ghi bàn mở tỉ số ở phút 51 và cũng là người có đường chuyền quyết định ở phút 119 cho Merino bật cao đánh đầu kết liễu chủ nhà Đức.

vào bóng triệt hạ của Toni Kroos -solieu.jpg
Số liệu trận đấu được xem là chung kết sớm.

Nhiều người tự hỏi Toni Kroos thoát thẻ với cú vào bóng rất ác đấy nhưng đội tuyển Đức dưới thời HLV trẻ Nagelsmann với nhiều ngôi sao có lối chơi kỹ thuật và giàu kinh nghiệm thì có cần phải chơi thứ bóng đá kiểu dằn mặt đối thủ như Kroos đã triệt Pedri không?

Có lẽ HLV Nagelsmann không chủ trương với lối chơi kiểu dằn mặt các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha ngay từ đầu nhưng chính một lão tướng dày dạn như Toni Kroos từng trải ở La Liga trong màu áo Real Madrid nên rất hiểu mối nguy hiểm của từng cầu thủ Tây Ban Nha nhất là những cầu thủ đang khoác áo Barcelona.

Tây Ban Nha - Đức đúng là một trận chung kết sớm giữa hai đội bóng lớn và mạnh nhưng tính chất căng thẳng khiến trận đấu này diễn ra dưới cơn mưa thẻ gồm 16 thẻ vàng chia đều cho 2 đội và chiếc thẻ đỏ ở cuối trận cho hậu vệ Daniel Carvajal.

Nói mưa thẻ và bạo lực làm giảm đi cái hay của một trận chung kết sớm thì không hẳn mà đúng hơn là thì đó là một trận đấu của những cầu thủ lớn quá hiểu nhau và ra sức ngăn chặn nhau bằng tất cả những mưu mẹo, tiểu xảo để triệt đi sức mạnh của đối thủ cũng như hạn chế những nguy cơ, hiểm họa đến với cầu môn mình.

vào bóng triệt hạ của Toni Kroos _TBN.jpg
Olmo, người thế vai Pedri bất đắc dĩ lại chính là khắc tinh của đội tuyển Đức với một bàn thắng và một đường chuyền quyết định.

So với Euro 1998 mà Đức làm chủ nhà và thua Hà Lan ở bán kết hay Đức là chủ nhà World Cup 2006 thua Ý tại bán kết thì chủ nhà Đức hôm nay thua Tây Ban Nha ít tức và ít ấm ức hơn bởi công bằng mà nói thì họ đã thua một đối thủ hơn mình không chỉ một bàn thắng mà là một lối chơi, một cách ứng xử của đội bóng ít tuổi hơn nhưng bản lĩnh hơn.

Tây Ban Nha đã thắng và thắng xứng đáng nhưng rõ ràng họ đã mất rất nhiều trong trận tứ kết diễn ra với những pha bóng bạo lực, tiểu xảo và mưa thẻ. Không chỉ là một Pedri chia tay sớm với Euro 2024 mà tại bán kết, Tây Ban Nha sẽ vắng rất nhiều vị trí quan trọng như hậu vệ Dani Carvajal, tiền đạo đội trưởng Alvaro Morata, trung vệ Robin Le Normand...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.