Cú lừa ngoạn mục: Rao bán cả Đại sứ quán Mỹ

(PLO) - Theo hãng tin RT (Nga), một nhóm lừa đảo đã bị tòa án thành phố Rome (Ý) cáo buộc tội danh “rao bán trái phép” Đại sứ quán Mỹ và một số tòa nhà của Liên Hiệp Quốc trong thành phố cho một doanh nhân người Đức với tổng giá trị lên đến 1.3 triệu euro (hơn 29,2 tỷ đồng).

Wolfang Kroll, tự nhận mình là “nhà kinh doanh”, cùng với ba “đối tác” của mình đã bị tòa án Roma cáo buộc tội lừa đảo và giả mạo giấy tờ. Các đồng phạm của Kroll gồm có Donato Perazzolo – đóng giả một giám đốc ngân hàng, Walter Baccini – đóng giả một quan chức Bộ Nội vụ, và Anna Lisa Morganti (tòa vẫn chưa xác định được vai trò trong vụ án).

Trong khi đó, theo hãng tin Corriere della Sera, luật sư của Morganti vẫn một mực khẳng định thân chủ của mình “vô tội” và có chứng cứ đủ thuyết phục chứng minh cô không hề dính líu đến vụ lừa đảo.

 Cảnh sát đứng trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Rome của Ý (Ảnh: AFP)

Vụ việc diễn ra vào năm 2008, theo các các công tố viên, Kroll đã đóng giả làm một nhà mô giới chuyên về các bất động sản “cao cấp”. Bị cáo đã chủ động tiếp xúc thuyết phụ một doanh nhân người Đức mua lại trung tâm mua sắm Port de Roma tại thủ đô nước Ý với giá 400.000 euro (gần 9 tỷ đồng). Số tiền này được chuyển qua tay của “đối tác” Donato Perazzolo đóng giả làm chủ ngân hàng.

Theo hãng tin RT (Nga), trước “sự hợp tác” ngày một “ăn nên làm ra”, Kroll quyết định đề nghị vị doanh nhân người Đức mua thêm một dinh thự nổi tiếng trong thủ đô Rome trên đường Via Veneto, nơi mà Đại sứ quán Mỹ tại Ý tọa lạc.
Không dừng ở đó, Kroll còn cố thuyết phục khách hàng của mình mua lại các tòa nhà “tổng hành dinh” của Quỹ lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) tại thủ đô Rome. Cả hai tòa nhà lần được đặt rao bán với giá 580.000 euro (gần 13,1 tỷ đồng) và 600.000 euro (gần 13,5 tỷ đồng).
Điều bất ngờ là vị doanh nhân người Đức đã không chút mảy may hoài nghi cả hai lời đề nghị này. Ông đã bị đánh lừa “ngoạn mục” bởi lời đề nghị có giá rẻ bất ngờ, cùng với đó là sự “diễn xuất” tài tình của đồng phạm Walter Baccini giả làm một quan chức chính phủ.
Mãi đến sau khi đã chuyển khoản thêm một số tiền gần 900.000 euro (hơn 20,2 tỷ đồng), nạn nhân mới nhận ra rằng thương vụ này “quá tốt đẹp đến mức phi lý”. Ông quyết định trình báo cảnh sát. Hiện vụ án vẫn đang được xét xử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.