Cư dân mạng Indonesia tấn công mạng xã hội của VFF và FAT

(PLO)- Đội tuyển quốc gia U-19 Indonesia bị loại khỏi giải AFF Cup một cách đau đớn, cư dân mạng tấn công mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Thái Lan (FAT).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà Indonesia không thể lọt vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á, dù đã giành chiến thắng đậm trước Myanmar 5-1 ở lượt trận cuối cùng bảng A. Cú sốc bị loại của thầy trò Shin Tae-yong không thể tách rời trận hòa 1-1 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trước loạt trận cuối cùng, ba đội Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đều đang nhắm đến tấm vé vào bán kết do cách biệt nhau không quá xa. Khi đó, U-19 Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm, tiếp theo là Thái Lan bằng điểm số, và đội tuyển U-19 Indonesia ở vị trí thứ ba với 8 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại rất cao.

Tình huống này buộc U-19 Indonesia phải thắng khi gặp Myanmar tại sân vận động Patriot Candrabhaga mới giành quyền vào bán kết, nhưng với điều kiện Việt Nam và Thái Lan phải đánh bại nhau hoặc ít nhất là tỷ số hòa 0-0.

U-19 Indonesia không thua trận nào ở vòng bảng vẫn bị loại do quy định của AFF. Ảnh: Bola.

U-19 Indonesia không thua trận nào ở vòng bảng vẫn bị loại do quy định của AFF. Ảnh: Bola.

Cần một trận thắng, U-19 Indonesia tỏ ra sung sức khi gặp Myanmar. Dù bị dẫn trước nhưng đội bóng của HLV Shin Tae-yong vẫn đè bẹp Myanmar với tỷ số 5-1. Đáng tiếc, kết quả khả quan này không đủ đưa đội tuyển U-19 Indonesia vào bán kết, khi ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan và Việt Nam hòa nhau 1-1.

Kết quả là chủ nhà Indonesia chỉ đứng thứ ba bảng A với số điểm 11, do kém đối đầu Việt Nam và Thái Lan, hai đội vào bán kết giải U-19 AFF Cup với tư cách nhất, nhì bảng.

Việc đội tuyển U-19 Indonesia bị loại khỏi cuộc chơi khiến cư dân mạng nước này phẫn nộ. Nhưng lần này, họ không tấn công các tài khoản mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) mà chính là mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Cầu thủ trẻ Indonesia khóc ngất trong vòng tay đồng đội. Ảnh: Bola.

Cầu thủ trẻ Indonesia khóc ngất trong vòng tay đồng đội. Ảnh: Bola.

Cư dân mạng Indonesia tức giận vì cho rằng U-19 Việt Nam và Thái Lan bị cho là có hành vi thỏa hiệp với nhau. Cả hai đội đều chơi không hết mình để hòa nhau 1-1, đủ loại Indonesia ra khỏi cuộc chơi. Tài khoản @ another.ice7 viết trong cột bình luận Instagram vff.official: “Bóng đá đẹp đã chết”. Cư dân mạng Indonesia cũng dậy sóng tài khoản Twitter của FAT với những bày rỏ sự mỉa mai và phẫn nộ.

Trong khi đó, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã đặt câu hỏi về tinh thần thể thao cao thượng của U-19 Việt Nam và Thái Lan, khi cáo buộc cả hai đội chơi không fair play. Ông cho rằng hai đội tỏ ra miễn cưỡng thi đấu trong 15 phút cuối trận.

Mochamad Iriawan cũng gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đội tuyển U-19 Indonesia. Theo ông, đoàn quân của Shin Tae-yong đã thi đấu hết mình trong suốt giải đấu: “Xin cảm ơn ông Shin và các cầu thủ. Tất nhiên mọi người đều thất vọng với kết quả này, kể cả tôi. Tất cả chúng tôi đều rất tiếc vì đây là kết quả tốt nhất mà chúng ta có được. Các quy định đã không khiến chúng tôi vượt qua vòng loại”.

PSSI thông cảm với nỗi đau của thầy trò Shin Tae-yong. Ảnh: Bola.

PSSI thông cảm với nỗi đau của thầy trò Shin Tae-yong. Ảnh: Bola.

Trưởng đoàn U-19 Indonesia, Endri Erawan còn yêu cầu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành điều tra vụ đánh nhau do hai người chơi: “Tôi tin rằng Indonesia phải ở vị trí số 1. Chỉ vì quy định mà Indonesia bị loại. Tôi không trực tiếp xem trận đấu nhưng nghe thông tin hai đội (Việt Nam và Thái Lan) không đá tấn công nhau. Tôi mong đợi một cuộc điều tra từ phía AFF về trận đấu. Nếu theo AFF trận này là không fair play thì hãy vào cuộc”.

HLV Shin Tae-yong thì nói: “Quả thực, điều lệ áp dụng cách tính đối đầu giữa ba đội cùng điểm như hiện tại đã biến mất trong quy định của FIFA hay AFC. Tuy nhiên, hơi lạ khi quy định này vẫn còn trong AFF. Điều này không có ý nghĩa gì, khi các đối thủ của chúng tôi không chơi sòng phẳng. Nó khiến chúng tôi đã không vượt qua vòng bảng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.