COVID-19 ‘đỏng đảnh’ với bóng đá châu Âu

(PL)- Các giải vô địch châu Âu vừa được bật đèn xanh cho cầu thủ tập luyện riêng trở lại thì COVID-19 liền giáng tiếp những đòn đau. 

Ngày đầu tổng xét nghiệm 1.700 người của 36 CLB Bundesliga 1 và 2 thì 10 ca dương tính với COVID-19…

Có vẻ các quan chức Đức muốn người Đức đối diện với COVID-19 hơn là “núp lùm” với dự tính Bundesliga sẽ khởi động lại ngày 15-5. Ngay đợt kiểm tra, tầm soát thì có đến 10 ca nhiễm. Nhưng điều đó không ngăn cản quả bóng Bundesliga lăn trở lại. Ban tổ chức Bundesliga có được sự đồng thuận cao từ nhà nước Đức. Thông điệp của nữ Thủ tướng Merkel mang đậm “tính cách Đức” với lời nhắn nhủ: “Con virus ngoại bang đến không thể trì hoãn bóng đá Đức nữa!”.

Bà Merkel không quan tâm nhiều về 10 ca nhiễm COVID-19 khi tổng “test” 1.700 người là nhân viên, cầu thủ của các CLB Đức. Bà còn nói bóng đá hãy trở lại một cách mạnh mẽ.

Chấp COVID-19, Bundesliga vẫn quyết định trở lại.  Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó khi Serie A rục rịch tập trung trở lại thì Bộ trưởng Thể thao Vincenza của Ý tỏ ý quan ngại, ông kêu gọi: “Nhà nước hãy quyết vấn đề này, thay vì để các nhà điều hành bóng đá tự quyết thiếu sự can thiệp của các cơ quan chuyên môn như y tế tư vấn…”.

Ngày 7-5, CLB Torino có ca lây nhiễm COVID-19, điều đáng nói là CLB Torino cũng là đội bóng cùng thành phố với Juventus.

Ngày 8-5 có bốn cầu thủ Sampdoria và ba cầu thủ Fiorentina nhiễm COVID-19, trong số này có hai ca tái nhiễm. Tình hình quả là đang thách thức Serie A thật sự nếu không có quan niệm “chấp nhận đương đầu” với dịch bệnh như kiểu Đức.

Người Đức, nhà nước Đức, Thủ tướng Merkel, ban điều hành bóng đá Đức chấp nhận “đối mặt” với COVID-19, còn Serie A thì lại chờ kiểu như dịch bệnh qua đi thì bóng lăn trở lại. Hai khái niệm hoàn toàn đối lập nhau.

Suy cho cùng, trong hoàn cảnh hiện nay, châu Âu chưa kiểm soát được dịch, cách cư xử của Serie A sẽ rất khó, trong khi Đức thì rất mạnh mẽ dù với giới y tế thế giới thì không hẳn đấy là sự mạnh mẽ đáng để học hỏi.

COVID-19 thật “đỏng đảnh” trước mắt là với bóng đá châu Âu, trong đó có Bundesliga và Serie A.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.