Công Phượng không còn trẻ nữa…

(PL)- Trận thứ hai liên tiếp ở K-League, chân sút của đội tuyển Việt Nam không có suất ra sân trong màu áo Incheon United. 

Đáng nói là trận hòa 0-0 với Seongnam gần nhất trên sân nhà, Công Phượng không có cả tên trong danh sách đăng ký.

Tân HLV Lim Joong-yong chia sẻ việc “nhốt” Công Phượng trên ghế dự bị bởi anh không nỗ lực hết mình trong các buổi tập luyện của Incheon. Ông Lim cũng tự mình lý giải có thể Công Phượng sa sút động lực và tinh thần chiến đấu từ chuỗi trận thua của đội nhà khiến rơi xuống áp chót bảng K-League.

Công Phượng được bảo đảm có khoảng 70% số trận ra sân nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thiếu nỗ lực vẫn có chỗ đá chính. Đó là điều tối kỵ của bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt ở môi trường khắc nghiệt tại Hàn Quốc. Ông Lim không phủ nhận Công Phượng thiếu trình độ chuyên môn nhưng cái thiếu của sự cố gắng là rất khó cho thầy mới châm chước vì rất dễ tạo ra tình trạng ỷ lại và bất công nội bộ.

Không tập hết mình thì ai bảo đảm Công Phượng sẽ chơi hết mình nếu có suất ra sân, trong khi HLV trưởng Lim Joong-yong phải chịu trách nhiệm về thành tích của CLB Incheon?

Công Phượng không còn trẻ nữa. Anh cũng không hề thiếu kinh nghiệm sau một lần du học ở Nhật Bản và trui rèn khoảng ba năm tại V-League. Nên nhớ Công Phượng còn là chân sút tốt của HLV Park Hang-seo và từng có những ngoại lệ mỗi lần khoác áo tuyển.

Thế nhưng ở lần thứ hai xuất ngoại chơi bóng khi đã 24 tuổi, Công Phượng phải biết tự lo lắng cho bản thân mình.

Điều nguy hiểm cho Công Phượng sau những trận đá chính dưới thời HLV Jorn Andersen chưa hiệu quả lẫn thiếu ăn ý với đồng đội, anh dần làm quen với ghế dự bị khi ông Lim Joong-yong lên nắm quyền. Có thể Công Phượng chưa kịp thích nghi với cách chơi mới của thầy mới nhưng anh không có quyền chểnh mảng từ các buổi tập.

Công Phượng muốn thành công thì đừng lười biếng nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.