Công Phượng chính thức tập trung cùng đội tuyển

(PLO)- 14 giờ chiều 29-5, Công Phượng đã đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Hà Nội để tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Syria và giao hữu quốc tế tại Myanmar.

Có một điểm đặc biệt trong ngày chân sút xứ Nghệ về đội tuyển là anh không được chào đón nồng nhiệt như mọi khi. Thay vao đó, cựu tiền đạo HA Gia Lai chỉ được vài phóng viên quen thuộc “mật phục” cùng ít người hâm mộ vô tình nhìn thấy Phượng ở sảnh sân bay.

Công Phượng lặng lẽ xuất hiện tại sân bay Nội Bài chiều 29-5

Tuy nhiên, tiền đạo hiện đang khoác áo câu lạc bộ Mito Hollyhock tại J-League 2 (giải hạng nhì Nhật Bản) cũng chẳng quá buồn phiền khi đã có người yêu là ca sĩ Hòa Minzy có mặt ngay tại sân bay và đưa chân sút này về khách sạn La Thành để tập trung với đội tuyển.

Phải mất nhiều thời gian di chuyển khi bay từ Mito đến sân bay Nagoza (Nhật Bản) rồi bay về Hà Nội nhưng Công Phượng vẫn không cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí, sau khi về đến khách sạn, không lâu sau anh đã cùng các đồng đội ra sân tập.

Cùng với Công Phượng, trước đó hai giờ đồng hồ, một đồng đội khác của anh là tiền vệ Xuân Trường đã đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về tập trung.

Tiền vệ Xuân Trường bị một fan nữ bắt gặp xin chụp hình chung ngay tại sân bay. 

Sở dĩ Công Phượng và Xuân Trường phải tập trung muộn so với các đồng đội gần một tuần bởi họ phải ở lại theo yêu cầu của các đội bóng mà mình đang khoác áo tại Nhật Bản (với Công Phượng) và Hàn Quốc (với Xuân Trường), dù không đóng góp gì nhiều cho đội nhà trong lượt trận vừa rồi. Thậm chí Xuân Trường còn không được Incheon United đăng ký vào danh sách dự bị ở lượt trận 12 K-League 2016 (giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc) vừa rồi.

Mới đây, sau trận đá tập hòa không bàn thắng với U-21 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không ngần ngại cho biết Công Phượng và Xuân Trường là những mắt xích quan trọng trong cách chơi mà mình dự tính sẽ xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Thuyền trưởng người Nghệ An cho biết việc vắng tiền vệ trung tâm Xuân Trường đã khiến cho sức mạnh ở khu vực giữa sân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của giới chuyên môn, nhiều khả năng trận gặp Syria vào ngày 31-5 tới, Công Phượng và Xuân Trường chỉ được HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng một cách chừng mực. Bởi họ cần thêm thời gian để hồi phục và từng bước làm quen với những con tính của thầy mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.