Trước trận đầu vòng 16 đội, Hà Lan-Mỹ (22 giờ ngày 3-12)

Con trai Tổng thống ghi bàn cho tuyển Mỹ rồi được ‘vua’ chúc mừng

(PLO)- Con trai của Tổng thống xa tít tận châu Phi ghi bàn cho tuyển Mỹ rồi nhận được những lời khen lẫn động viên của 'vua' ở Brazil.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Timothy Weah, 22 tuổi là con trai huyền thoại George Weah, cựu Quả bóng vàng châu Âu, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất châu Phi trong mọi thời đại. Hiện nay George Weah là Tổng thống Liberia.

Timothy Weah mở điểm cho tuyển Mỹ phút 34 trong trận hòa Xứ Wales 1-1. Ảnh: Getty

Timothy Weah mở điểm cho tuyển Mỹ phút 34 trong trận hòa Xứ Wales 1-1. Ảnh: Getty

Việc chọn Mỹ làm màu cờ, sắc áo quốc gia của Timothy Weah cũng có lý do rất sâu xa. Tuyển Mỹ có nhiều điều để Timothy chọn, vì sự cạnh tranh không quá cao như các đội châu Âu. Ở đó, anh lại rất dễ vượt qua sự dị nghị và so sánh của người hâm mộ với người cha quá vĩ đại, dễ dẫn đến áp lực như kiểu Jordi Cruyff của Hà Lan, Kasper Schemichel của Đan Mạch...

George Weah, ông bố huyền thoại- Cựu Quả bóng vàng châu Âu nay là Tổng thống của Liberia. Ảnh: Getty

George Weah, ông bố huyền thoại- Cựu Quả bóng vàng châu Âu nay là Tổng thống của Liberia. Ảnh: Getty

Điều đáng nói ở trận ra quân hòa Wales 1-1 tại World Cup 2022, chính con trai Tổng thống George Weah là Timothy Weah lần đầu khoác áo tuyển quốc gia Mỹ ghi bàn mở điểm cho tuyển Mỹ ở phút 34. Mãi đến phút 83, Bale mới có bàn san bằng tỉ số 1-1 từ chấm 11m cho Wales.

Vua bóng đá Pele dù đang ở bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư nhưng ông vẫn viết dòng trạng thái khen con trai Tổng thống của Liberia: “Tôi chúc mừng cháu, tôi rất chia sẻ bàn thắng này, nó đẹp và kỳ diệu. Bàn thắng của cháu làm tôi nhớ lại World Cup 1958, tôi cũng lần đầu khoác áo tuyển Brazil ghi bàn. Cháu hãy cố gắng cùng tuyển Mỹ vào vòng 16 đội...”

Timothy Weah chọn Mỹ để bớt dị nghị thân thế và sự nghiệp của mình. Ảnh: Getty

Timothy Weah chọn Mỹ để bớt dị nghị thân thế và sự nghiệp của mình. Ảnh: Getty

Thực tế thì Timothy Weah sinh ra ở Mỹ. Với sự tư vấn của ông bố huyền thoại, anh đã không chọn quê nội làm màu cờ sắc áo quốc gia vì áp lực. Timothy nghe lời bố chơi bóng từ đội U-15, U-17, U-20, U-23 và bây giờ lên tuyển Mỹ.

Hiện nay Timothy đang khoác áo Lille của Ligue 1, chơi sở trường ở vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh. Có một thời anh thuộc biên chế của PSG. Ở đó, cậu con trai của huyền thoại sống Liberia không cạnh tranh nổi với “rừng sao” thế giới mà tỉ phú Al Khelaifi mang về. Làm sao Timothy cạnh tranh được với Messi, Neymar, Mbappe, rồi có khi anh lại bị mang ra dị nghị với ông bố. Cuối cùng Timothy ra đi và trôi dạt về Lille.

Có chi tiết là Timothy có hộ chiếu Pháp, Liberia, Jamaica nhưng anh lại chọn đội tuyển Mỹ để phát triển sự nghiệp.

Lúc 22 giờ hôm nay (3-12), tuyển Mỹ chạm trán với Hà Lan trong khuôn khổ trận đấu thứ nhất vòng 16 đội World Cup 2022.

Hãy chờ con trai của huyền thoại bóng đá và là Tổng thống Liberria ghi bàn cho tuyển Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.