Cơn mưa gôn tàn nhẫn của người Thái và khát khao vô địch ĐNA

(PLO)- HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan ngại ngùng sẽ gặp khó khăn trước tuyển Đông Timor nhưng không ngờ các học trò của ông đánh bại đối thủ đến 7-0 trong trận ra quân AFF Cup bảng B.

Tiền đạo Adisak Kraisorn đã ghi đến sáu bàn vào lưới Đông Timor với hàng chục đợt tấn công của người Thái, biến đối thủ thành những con thiêu thân ngờ nghệch. Nhà đương kim vô địch AFF Cup - Thái Lan làm chủ hoàn toàn trận đấu và biết cách phá nát hàng phòng ngự đội khách lẫn tận dụng tối đa những cơ hội ngon ăn.

HLV Rajevac thừa nhận Đông Timor đã tạo ra rất nhiều khoảng trống cho các học trò của ông dễ dàng áp đặt thế trận theo ý của mình: “Đông Timor đã rơi vào bẫy như chúng tôi mong muốn”. “Họ đã cố gắng tấn công chúng tôi và để lại một không gian rộng lớn phía sau cho các cầu thủ Thái Lan khai thác

Thái Lan áp đảo toàn diện Đông Timor với cơn mưa gôn tầm tã. Ảnh: CCT

Hầu hết các bàn thắng mà chúng tôi ghi được từ những cuộc phản công chớp nhoáng và nhanh chóng phá vỡ hàng thủ yếu đuối của Đông Timor. Học trò của tôi đã thực hiện công việc dễ dàng hơn, phản ánh qua con số 7 bàn thắng” - HLV Rajevac bày tỏ. 

Đây là một khởi đầu tốt của bóng đá Thái Lan tại đấu trường AFF Cup 2018 dù vắng mặt bốn ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài. Người ta từng dự báo Thái Lan không có tài năng Chanathip Songkrasin hay chân săn bàn Teerasil Dangda sẽ rất khó thay thế nhưng tỉ số trận ra quân tiếp Đông Timor cho thấy điều ngược lại.

HLV Rajevac vui mừng vì kế hoạch của ông đảm bảo rằng tác động của các cầu thủ giỏi vắng mặt đã hạn chế đến mức tối thiểu. Sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok với những làn sóng xanh đã nhấn chìm Đông Timor yếu ớt.

HLV Rajevac (phải) luôn tự tin vào các học trò.

“Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, điều quan trọng là phải có thời gian. Thông thường với đội tuyển quốc gia, bạn không có nhiều ngày tập luyện trước một số trận đấu. Đối với AFF Cup này, chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị.

Một khi có đủ thời gian để thiết lập phong cách chơi của mình và cải thiện những thứ cần thiết, chúng tôi đã chơi đúng sức mình và đạt kết quả tốt.

Tôi rất vui khi các cầu thủ của tôi đã chứng minh rằng bất cứ ai được chọn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đều rất tự tin và biết rằng tôi có đầy đủ niềm tin vào họ” - ông Rajevac phân tích.

Adisak giơ sáu ngón tay, ngụ ý về sáu bàn thắng ở trận ra quân.

Chân sút số một Adisak bày tỏ lòng biết ơn của mình với HLV Rajevac sau hai năm chịu đựng bị thương dây chằng mới trở lại. Adisak nói: “Tám tháng bó bột chân khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi từng bị đánh mất một chút đam mê bóng đá và đôi khi cảm thấy như tôi muốn bỏ cuộc. Rất may là nhiều người vẫn ủng hộ tôi, bao gồm cả đồng nghiệp và người hâm mộ của tôi. Vì vậy, tôi biết ơn họ.

Tôi đã không chơi bóng nhiều trong suốt hai năm qua. Cho nên tôi phải cảm ơn HLV Rajevac đã cho tôi cơ hội này. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.