Còn hai giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam

(PLO)- Đầu tháng 5, hai đội tuyển trẻ Việt Nam tiếp tục chinh phục giấc mơ World Cup...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2025 là năm “đột biến” của bóng đá Việt Nam với những ngôi nhất bảng vòng loại châu Á, rồi đến vòng chung kết (VCK) châu Á có những giấc mơ World Cup dang dở.

Vào đầu tháng 5, các đội tuyển trẻ Việt Nam thực thi khát khao World Cup nữa là U-17 nam và U-17 nữ tham dự sân chơi VCK U-17 châu Á cũng là vòng loại World Cup trẻ.

U-17- Viet-Nam-3.jpg
U-17 Việt Nam vừa lên ngôi Đông Nam Á sẽ tiếp bước đàn anh U-19 Việt Nam năm 2016 vào bán kết dự World Cup U-20 năm sau. Ảnh: CTP.

Nhớ hồi đầu năm 2026, tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK châu Á tại Úc. Giấc mơ lần thứ nhì liên tiếp có vé dự World Cup bất thành khi bị loại ngay sau vòng bảng rất khó. Trong khi đó, tuyển Philippines chỉ thắng hai đội yếu (Iran và Uzbekistan) và thua 3 đội mạnh lại có suất dự World Cup lần thứ nhì liên tiếp.

Đến tháng 4, đội U-20 nữ Việt Nam sang Thái Lan dự VCK U-20 châu Á vào tứ kết đã gặp ngay “bà chị cả” Nhật Bản. Nếu đánh bại đối thủ lớn này, thầy trò Masahaki Okiyama sẽ có vé đi World Cup nhưng đã thua 0-4, gác lại giấc mơ World Cup trẻ.

U-17-Viet-Nam-1.jpg
Ngày 1-5, đội tuyển U-17 nữ Việt Nam ra quân gặp Thái Lan ở bảng A. Ảnh: AFC.

Đầu tháng 5 này, hai đội trẻ cùng tuổi U-17 nam và nữ đều nuôi mộng World Cup. Đội U-17 nam ngày 7-5 ra quân cùng bảng C với Hàn Quốc, Yemen và UAE, với điều kiện chỉ cần vượt qua vòng bảng vào tứ kết là có vé đi World Cup.

Trong khi đó, đội U-17 nữ Việt Nam gặp thách thức hơn gấp bội. Các cô gái trẻ đá trận khai mạc bảng A cùng với chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Với bóng đá trẻ nữ châu Á chỉ có 4 suất (tức vào bán kết tại VCK châu Á) sẽ rất khó khăn vì xuất hiện những đội vượt đẳng cấp như Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc.

Từ đầu năm đến nay cũng ghi nhận những đội tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2026, như đội tuyển futsal dừng bước ở tứ kết khi thua chủ nhà Indonesia 2-3.

Đội U-23 nam rất ấn tượng khi về thứ 3 châu lục ở trận tranh hạng 3 đánh bại Hàn Quốc ở loạt luân lưu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.