‘Con’ của bầu Hiển

(PL)- Sau trận Hà Nội thắng đậm SHB Đà Nẵng 3-0 trên sân Hàng Đẫy, đích thân bầu Hiển chạy xuống sân cỏ chung vui với thầy trò Nguyễn Đức Thắng và nói: “Các con đá tốt lắm! Cứ chơi như thế thì lo gì vào Sài Gòn không được mọi người yêu mến”.

Khen cầu thủ Hà Nội xong rồi bầu Hiển vui miệng thưởng gấp đôi từ 400 triệu đồng cho một trận thắng lên 800 triệu đồng. Theo thói quen, ông tặng luôn mỗi cầu thủ ghi bàn và thủ môn giữ sạch lưới mỗi người 30 triệu đồng.

Bầu Hiển là ông chủ chính danh của Hà Nội T&T, là người chi tiền và đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phát triển SHB Đà Nẵng lẫn QNK Quảng Nam nên không biết ông là gì với Hà Nội, dù ông hay thân mật gọi cầu thủ các đội này là “con”.

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông thừa nhận bầu Hiển chỉ là một cổ đông nhỏ của đội bóng, dẫu số tiền ông hay thưởng thì to. Nhưng nói bầu Hiển không có quyền hành và đội bóng Hà Nội không chịu ảnh hưởng của ông là không đúng.

Cũng không ai bỗng dưng chịu chi rất lớn cho một lần bốn đội bóng chơi cùng giải đấu rồi mất công, mất thời gian, mất tiền lo thủ tục để chuyển bớt một đội từ Hà Nội vào phục vụ người yêu bóng đá miền Nam (!?).

Cũng chính vì thế mà cựu Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Sỹ Hiển trong một chương trình truyền hình đã nói thật thâm thúy: “Bóng đá Việt Nam phải cám ơn bầu Hiển vì không có ông thì V-League sẽ mất đi đến bốn đội bóng!”.

Thế nên giới bóng đá mới ví von bầu Hiển xứng đáng với cái tên Hiển “League” và là ông chủ thực sự của bóng đá nội với nhiều đội bóng chịu ảnh hưởng bởi ông. Và đấy cũng là nỗi đau của một nền bóng đá liên tục điều chỉnh luật cho chặt chẽ để tránh chuyện một ông chủ nhiều đội bóng nhưng không thể. Đã thế lại còn bị ê mặt với chuyện đầu giải ở vạch xuất phát là đội Hà Nội với logo Hà Nội, sân Hàng Đẫy nhưng giữa giải sẽ là đội Sài Gòn mang logo mới, đá sân mới vì tài đưa “con mình” thành “con người ta” của bầu Hiển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.