Có lẽ ông Troussier… không biết nói gì

(PLO)- HLV Philippe Troussier bất ngờ bỏ họp báo sau trận thắng nhẹ của tuyển Việt Nam trước đối thủ yếu Hong Kong 1-0, trong khi đồng nghiệp Joern Andersen bày tỏ sự tức giận ở tình huống trọng tài cho chủ nhà hưởng phạt đền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trên chấm phạt đền, sau khi hậu vệ Hong Kong Helio Goncalves bị trọng tài cho là phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm ở phút 32.

HLV Troussier và các học trò thật vất vả trong trận thắng khó Hong Kong. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

HLV Troussier và các học trò thật vất vả trong trận thắng khó Hong Kong. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

“Trọng tài đã quyết định đến kết quả trận đấu!”

Rất nhiều người thấy cựu cầu thủ Pau đã ngã rất đẹp dù tác động của Goncalves từ phía sau không đủ làm mất thế của Quang Hải. Chính vì thế, HLV Andersen nói thẳng ông rất tức giận với trọng tài Bin Shukri người Malaysia và kết quả trận đấu được quyết định bởi trọng tài khi đã tặng cho chủ nhà một quả phạt đền quyết định đến số phận của trận đấu.

Cũng có thể Hong Kong phải tự trách mình khi trước đó, Matthew Orr hai lần có bóng đối diện cầu môn lại sút trúng chân Văn Lâm và lần khác đưa bóng dội xà ngang. Công bằng thì thầy trò HLV Andersen không đáng thua trận này, dù thứ hạng FIFA kém hơn hẳn Việt Nam (147 so với 95) sau ba lần xà ngang cứu thua cho chủ nhà.

HLV Troussier không hiểu vì sao bỏ họp báo sau trận đấu ở màn ra mắt trên cương vị cầm quân một đội tuyển quốc gia. Rõ ràng ông không thể hài lòng với 90 phút của các học trò, tương tự đông đảo khán giả Hải Phòng không thể kiên nhẫn đã sớm rời sân Lạch Tray. Giả sử ông thầy người Pháp có mặt trong cuộc họp báo, có thể ông cũng khó chấm điểm cầu thủ với một màn trình diễn hầu hết đều thể hiện ở mức trung bình yếu.

Chẳng hạn, thủ quân Quế Ngọc Hải chỉ tỉnh táo ở pha sút phạt đền lạnh lùng, còn lại rất hay bỏ vị trí chạy ra cánh như một tiền vệ biên. So với trước đây, đội trưởng của Việt Nam chưa cho thấy mình là chỗ dựa về lối chơi lẫn tinh thần cho đồng đội, thậm chí còn suýt gây họa khi rời vị trí để Hong Kong phản công đánh trực diện đối mặt Đặng Văn Lâm. Tệ hơn là Duy Mạnh tạo cơ hội cho đối thủ sút cầu môn dễ dàng và xoay trở nặng nề hơn quá nhiều so với chính mình.

Đội tuyển Việt Nam dù thắng nhẹ Hong Kong ở trận ra mắt tân HLV người Pháp nhưng lối chơi và nhân sự chưa cho thấy sự ổn định với tham vọng đi vòng chung kết World Cup 2026.

Thắng trận ra mắt nhưng lối chơi không thuyết phục

Thực tế HLV Troussier đã tung ra lực lượng mà ông cho là chủ lực của mình, với chỉ mỗi cái tên mới là tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng thay thế Tiến Linh đá cắm trong đội hình 3-4-3 thiên về tấn công, còn lại đều là những cầu thủ quen thuộc thời HLV Park Hang-seo.

Ở hàng công dường như chỉ có Quang Hải năng nổ đôi khi có những pha bóng gây thích thú nhưng nguy hiểm, riêng đồng đội của anh có lẽ hồi hộp quá mức đã không thể là chính mình. Hoàng Đức, Tuấn Anh hay sau đó Hải Huy, Xuân Mạnh ở giữa sân chưa cho thấy phong độ cao như trước đây hay ở CLB. Họ chưa là cầu nối liền lạc cho các tuyến. Đã thế các chân sút quá kém duyên, với Tuấn Hải, Văn Tùng, Đinh Thanh Bình liên tục để những cơ hội mười mươi trôi đi trên mũi giày.

Có lẽ HLV Troussier… không biết nói gì nếu ông vào phòng họp báo, vì chắc hẳn ông chẳng vui chút nào khi hàng công ngờ nghệch trong khi tuyến phòng ngự nhiều lần để lỏng lẻo hoặc đưa bóng “mời ông xơi”.

Cũng có người ví von ông thầy người Pháp từng đưa nhiều đội tuyển quốc gia đá vòng chung kết cúp thế giới như một giáo sư đại học về dạy bóng đá tại “vùng trũng” khiến học trò chưa kịp tiếp thu những bài học vượt quá tầm năng lực của mình.

Đội tuyển Việt Nam dù thắng nhẹ Hong Kong ở trận ra mắt tân HLV người Pháp nhưng lối chơi và nhân sự chưa cho thấy sự ổn định với tham vọng đi vòng chung kết World Cup 2026. Hy vọng thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ chơi gây mát mắt và thuyết phục hơn trong trận thứ hai tiếp khách Syria ở sân Thiên Trường vào ngày 19-6.•

Khó tìm thêm người ở đội hình hai

Từ hơn 50 cầu thủ tập trung cho những ngày FIFA tháng 6, ông Troussier đã chọn ra 29 gương mặt tốt nhất cho đội tuyển quốc gia chơi hai trận giao hữu quốc tế, trong đó gồm bốn cầu thủ dưới 23 tuổi. Thành phần còn lại vẫn tiếp tục duy trì tập luyện và đá tập hai trận để HLV Troussier chọn lọc thêm một lần nữa cho trận tiếp Syria. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho ông thầy người Pháp bổ sung với lực lượng ở đội hình hai vừa có trận giao hữu thua CLB Công an Hà Nội 0-2. Ngày 17-6, nhóm cầu thủ không lên tuyển quốc gia tiếp tục đá tập với CLB Hải Phòng để ông Troussier theo dõi và chốt danh sách cho trận đấu ngày 19-6. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.