Clip đấm trọng tài, cầu thủ ‘ngồi chơi xơi nước' 2 năm

(PLO)- Một cầu thủ Singapore bị cấm thi đấu 2 năm sau khi tung cú đấm thẳng vào mặt trọng tài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Clip bất bình với trọng tài, cầu thủ bóng rổ tung cú đấm thẳng mặt vị "vua áo đen". Nguồn: MBL

Sự cố diễn ra ở trận đấu của giải bóng rổ nhà nghề Major Basketball League (MBL) giữa Singapore Adroit và Pegasus (Brunei) tranh tài tại Malaysia.

Tại thời điểm còn chưa đầy 90 giây kết thúc trận, đội bóng Singapore đang dẫn trước 91-78, đã xảy ra va chạm giữa hậu vệ CLB Singapore Adroit - Poh Wei Hao và hậu vệ CLB Pegasus - Lee Jia Jun.

Cầu thủ 29 tuổi, Poh bị đuổi khỏi sân sau khi phạm lỗi thứ 2 trong trận đấu. Ban đầu, Poh đã rời sàn đấu trước khi anh ta quay lại để giải thích gì đó với trọng tài Joeseph Ho.

Trọng tài Ho vẫn giữ nguyên phán quyết, mặc dù đã được trọng tài khác ngăn cản nhưng Poh vẫn tiếp tục phản đối, trước khi tung một cú đấm vào mặt trọng tài Ho.

Poh là cựu tuyển thủ 3X3 đội U-18 Singapore, từng đại diện cho đảo quốc Sư tử tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2011 sau đó được đồng đội Tim Waale can ngăn.

Sự cố khiến trận đấu tạm dừng khoảng 12 phút, trước khi CLB Adroit giành chiến thắng chung cuộc 93-82. Ngay lập tức, Poh Wei Hao đã bị MBL cấm thi đấu 2 năm và nộp phạt 3.100 đô Singapore.

Trong tuyên bố của mình, đại diện giải bóng rổ nhà nghề cho biết: “MBL muốn tái lập cam kết của chúng tôi với ủy ban kỹ thuật và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của tất cả các trọng tài.

Liên đoàn sẽ không tha thứ, chấp nhận hoặc dung thứ cho bất kỳ hành vi ác ý hoặc bạo lực của bất kỳ cầu thủ hoặc CLB nào đối với các trọng tài, những người đã được chỉ định từ liên đoàn. Các trọng tài là một phần của bóng rổ, họ phải luôn được bảo vệ và tôn trọng”.

Poh Wei Hao (giữa) bắt tay giảng hòa với trọng tài Ho. Ảnh: MBL

Poh Wei Hao (giữa) bắt tay giảng hòa với trọng tài Ho. Ảnh: MBL

Trong một bức ảnh đăng trên trang chủ mạng xã hội, trọng tài Joeseph Ho và Poh Weo Hao đã bắt tay giảng hòa sau khi vụ việc được các bên dàn xếp ổn thỏa.

Bức ảnh được MBL đăng tải với lời tựa: “HLV Chan Sian Gay của Singapore Adroit và cầu thủ Poh Wei Hao đã gửi lời xin lỗi tới trọng tài Joeseph Ho. Nạn nhân đã vui lòng chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua mọi chuyện”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.