CLB Nữ TP.HCM khó lặp lại thành tích bán kết

(PLO)-CLB Nữ TP.HCM ở nhóm hạt giống số 2 và khó khăn gấp bội, khó lặp lại thành tích vào bán kết...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFC vừa tiến hành phân nhóm hạt giống để bốc thăm vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. CLB Nữ TP.HCM ở nhóm hạt giống 2 cực kỳ thách thức.

Nếu giải châu lục năm ngoái, CLB Nữ TP.HCM cũng vượt qua vòng bảng với ngôi nhì nhưng nằm ở nhóm hạt giống số 1 thì giải hiện nay cũng nhì bảng nhưng lại rơi vào nhóm hạt giống số 2.

Nu-TP-HCM-1.jpg
CLB Nữ TP.HCM (vàng) sẽ không gặp Melbourne FC tại tứ kết và phải đi đá sân khách. Ảnh:CTP

Nguyên do là giải lần thứ nhất, CLB Nữ TP.HCM có hiệu số phụ tốt, còn giải hiện nay, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không tốt bằng đội nhì bảng C là Naegohyang của Triều Tiên. Và như thế, đại diện bóng đá nữ của Việt Nam gặp khó khăn gấp nhiều lần.

Giải lần thứ nhất, CLB Nữ TP.HCM gặp Abu Dhabi Country của UAE tại tứ kết và thắng trên sân Thống Nhất, vào bán kết thua Wuhan Jiangda tại Vũ Hán.

Kết quả phân nhóm hạt giống giải 2025-2026 này, CLB Nữ TP.HCM ở nhóm 2 cùng với Nasaf FC của Uzbekistan, Suwon FC (Hàn Quốc) và Stallion Laguna (Philippines).

Trong khi đó nhóm 1 gồm Melbourne FC (Úc), Wuhan Jiangda (Trung Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) và Naegohyang FC (Triều Tiên).

Để tránh trường hợp hai đội gặp nhau ở vòng bảng nay lại gặp nhau ở tứ kết thì AFC dùng phần mềm hỗ trợ. Ở đây đại diện Úc Melbourne FC đã cùng bảng A với CLB Nữ TP.HCM nên tứ kết hai đội không gặp nhau.

...Và như thế, đối thủ ở tứ kết của CLB Nữ TP.HCM một trong ba đội thuộc nhóm hạt giống 1 (loại trừ Melbourne).

Ba đối thủ này quá mạnh đến từ Nhật Bản, Triều Tiên hoặc Trung Quốc hầu như không có cửa cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi khi chạm trán.

AFC Champions League 2024-2025, ngoài vòng bảng CLB Nữ TP.HCM được đá sân nhà, vào tứ kết tiếp Abu Dhabi Country cũng trên sân nhà Thống Nhất (nhờ ở nhóm hạt giống 1). Tuy nhiên ở tứ kết lần này, cô trò HLV Kim Chi phải đến nước ngoài làm khách... khó khăn trăm bề.

Vòng tứ kết đá vào ngày 28 và 29-3-2026 trên sân nhà của những đội nhóm hạt giống số 1.

Vào lúc 14 giờ ngày 15-1, AFC sẽ tiến hành bốc thăm vòng tứ kết.

+ Hai nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Melbourne City FC (Úc), Wuhan Jiangda FC (Trung Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), Naegohyang FC (Triều Tiên)

Nhóm 2: CLB Nữ TP.HCM (Việt Nam), PFC Nasaf (Uzbekistan), Suwon FC (Hàn Quốc), Stallion Laguna FC (Phipilippines)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.