Chuyện tiền thưởng sau mùa SEA Games

(PL)- Giữa lúc SEA Games 29 bế mạc thì cựu nữ hoàng nước rút Vũ Thị Hương của điền kinh Việt Nam lên tiếng về chuyện tiền thưởng của các VĐV. Hương dùng từ là các quan chức “họ Hứa”.

Câu chuyện quan chức, trưởng đoàn thể thao của thể thao Việt Nam rất khác các nước Đông Nam Á khác. Các thành viên, ban huấn luyện, giúp việc hậu cần được “đẩy” vào và cũng được chia thưởng. Thậm chí có người còn được phân vào nhóm thưởng… cao nhất. Nó khác xa bản chất thưởng của các đoàn thể thao nước ngoài.

Không nói đâu xa, hai vị nữ trưởng đoàn xinh xắn của bóng đá nam và nữ của Thái Lan thôi cũng biết ngay vấn đề. Bà Nualphan Lamsa, trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan, là nữ doanh nhân tỉ phú, Chủ tịch Công ty bảo hiểm Muang Thai Insurance, Chủ tịch CLB Thai-Port (nơi HLV Kiatisak đang làm HLV trưởng). Nữ trưởng đoàn bóng đá U-22 Thái Lan cũng là doanh nhân chủ tịch tập đoàn truyền thông. Họ đến với chức danh với tư cách là mạnh thường quân. Bà Nualphan làm trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan hơn năm năm nay. Họ không lấy thưởng cùng các cầu thủ, các VĐV mà còn bỏ tiền túi vào trong đó mỗi năm không dưới 1 triệu USD giúp đỡ, tài trợ bóng đá nữ Thái Lan.

Nước mắt hạnh phúc của trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, người không nhận tiền thưởng của cầu thủ. Ảnh: HUY PHẠM

Các đoàn khác cũng vậy, riêng thể thao của ta thì hay lấy chung cụm từ “ăn đồng chia đủ”. Thế nên nhiều khi nghe thưởng cho VĐV thì lớn nhưng đến lúc thực lãnh thì đã bị chia năm xẻ bảy. Chính các tuyển thủ từng dự SEA Games trước đây hay kể lại câu chuyện tiền tỉ được thưởng nhưng đến lúc chia thưởng thì có cả danh sách dài nói rằng phải “lễ”, phải “biết điều”, phải “quà cáp” cho các vị này, vị này… Nhiều cầu thủ nói: “Không lẽ lúc đấy các em lại cãi nhau và lắc đầu không chịu!”.

Bây giờ “nữ hoàng nước rút” Vũ Thị Hương đã có cuộc sống tốt và… sang trọng, cứ đi đi về về giữa Úc và Việt Nam nhưng Hương vẫn có những chia sẻ mang tính bức xúc khi mình còn là VĐV, nó như một lời nhắn nhủ và mong các VĐV đàn em của mình đừng mắc phải như mình từng bị hứa rồi từng bị… xù.

Quan chức thể thao của các nước vào lãnh đạo, phụng sự là để góp tiền, góp sức, góp vật chất có thể để tốt hơn cho thể thao nước nhà chứ họ không chăm chăm vào thành tích của các cháu để mình cùng có… thưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.