Chuyện người lính chiến trường K và tuyển VN

(PL)- Chúng tôi tình cờ gặp ông Thái Bá Y, từng là bác sĩ quân y tham gia lực lượng bộ đội tình nguyện Việt Nam (VN) giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pốt những năm cuối 1970 đầu 1980.

Khi quân tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ về nước, ông Y giải ngũ, vẫn ở lại nước bạn làm ăn. Bây giờ ông là một bác sĩ nổi tiếng ở Campuchia và là người nặng tình với các đội tuyển VN.

Hiện là công dân của nước bạn, ông Y sống bằng chính cái nghề y của mình từ những năm tháng trong quân ngũ. Sau nhiều năm gầy dựng, ông Y sở hữu một số bệnh viện lớn ở Phnom Penh, Siem Riep, Sihanoukville và thẩm mỹ viện. Lần đội tuyển VN sang Campucia đá vòng loại Asian Cup, ông lái xe hơi chở con trai vượt gần 500 km từ Siem Riep đến Phnom Penh chỉ để gặp gỡ thầy trò Mai Đức Chung.

Cha con ông Y tặng những món quà tình nghĩa cho đội tuyển, tìm khách sạn, lo chỗ ăn uống ngon bổ rẻ cho hàng trăm cổ động viên (CĐV) VN sang Phnom Penh cổ vũ. 37 năm sống ở nước bạn, ông Y rành rẽ từng ngóc ngách Campuchia và tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch kiêm tài xế cho các CĐV đi thăm các điểm du lịch, văn hóa Campuchia.

Ông Thái Bá Y (ngoài cùng bên phải, trên) và con trai ông (phải, dưới) nhặt rác trên khán đài sân Olympic sau trận đấu. Ảnh: CTV

Ông Y kể năm ngoái, khi U-15 VN sang đá giải Đông Nam Á, ông cũng từ Siem Riep đến Phnom Penh hỗ trợ đội và CĐV. Nay đội tuyển quốc gia sang Campuchia, ông đã lên kế hoạch từ lâu vì ông biết đội tuyển có sự quan tâm nhiều hơn.

Ông Thái Bá Y hiện là phó chủ tịch Hội Kiều bào Campuchia tại tỉnh Sihanoukville nhưng cứ có sự kiện gì ở Phnom Penh của đồng bào mình sang, ông lại sốt sắng chạy lên giúp đỡ, sợ bà con mình bỡ ngỡ.

Vị bác sĩ quân y năm xưa kể: “Con trai tôi - Thái Vũ Khánh mê bóng đá lắm. Nhớ thời U-22 VN thua U-22 Thái Lan 0-3 và bị loại, cháu buồn khóc mãi, bỏ ăn hơn hai ngày. Lần này tôi biết tuyển VN sang đá giải có nhiều cầu thủ mà cháu rất quý mến như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thế là tôi đưa cháu đi cùng từ Siem Riep xuống đây vài ngày để gặp gỡ các thần tượng của mình”.

Cũng thật tình cờ, ông Y có dịp ngồi trò chuyện cùng ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch VFF, vốn là PV chiến trường K năm xưa. Hai cựu quân nhân ngồi kể nhiều về nhau và hỏi thăm nhau về những đồng đội cũ năm nào. Cả hai quý mến nhau chỉ qua một cuộc trò chuyện, bởi họ có một điểm chung là từng vào sinh ra tử ở chiến trường K đầy nghiệt ngã.

Ông Y hỏi ông Gụ nhiều về bóng đá VN và chia sẻ về sự phát triển của bóng đá Campuchia trong vài năm gần đây. Ông Y tự hào về những học viện bóng đá Campuchia sắp sửa dựng lên do các chuyên gia Nhật, về chiến dịch SEA Games do chủ nhà SEA Games đăng cai sáu năm nữa. Ông Y cho rằng bóng đá Campuchia đang phát triển và chắc hẳn sẽ bắt kịp bóng đá VN trong vài năm nữa thôi.

Hai người lính U-70 nói chuyện rổn rảng và cười khà khà nói: “Dù cho kết quả trận Campuchia - VN ra sao thì mình vẫn là những người bạn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.