Chuẩn bị gặp Việt Nam, Thái Lan lấy giữa sân làm bàn đạp

(PL)- Sáng 21-8, báo chí Thái Lan đăng tải danh sách đội Thái Lan chuẩn bị tiếp tuyển Việt Nam ngày 5-9. 

Theo đó tuyến tiền vệ được xem là đậm đặc nhất với sự chen chúc nhiều tiền vệ giỏi. Trong khi đó hàng tiền đạo lại rất mỏng và không có những cái tên từng là công thần.

Báo chí Thái Lan cũng ngạc nhiên khi danh sách tiền đạo của Thái Lan chỉ có hai cái tên Suphachai (Buriram) và Chananan (Bangkok Utd). Nếu Suphachai là tiền đạo mới nổi trong thành phần U-23 thì Chananan là cầu thủ 19 tuổi mùa Thai-League này đã ghi được tám bàn.

Chen chúc ở hàng tiền vệ là các cầu thủ đã định danh như Chanathip, Yoyyen, Thitiphan, Bodin Phala, Panya, Kersarat… và nhiều cái tên khác. Riêng hàng phòng ngự thì HLV Akira Nishino vẫn dựa vào những tên tuổi như thủ môn Kawin và các hậu vệ Tristan Do, Pansa, Bunmathan, Promprak, Narubadin…

Truyền thông Thái Lan hay dựa vào những công thần và thắc mắc khi lần này danh sách không có cặp tiền đạo một thời Adisak - Dangda và tiền vệ tấn công Supachai, Sanrawat…

Trong số 33 cầu thủ được HLV Akira Nishino đưa vào danh sách có tám gương mặt mới và thêm một gương mặt nhập tịch là trung vệ Manuel Bihr từng tham dự AFF Cup 2018.

Nhìn cách gọi quân của ông Akira Nishino, báo chí Thái Lan cho rằng đội nhà đang khủng hoảng tiền đạo nên HLV Akira Nishino buộc phải chú trọng đến hàng tiền vệ nhằm tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ ở trung tuyến, nơi mà Thái Lan tại AFF Cup và King’s Cup thua kém các đối thủ, đặc biệt là Việt Nam.

Nếu đúng như truyền thông Thái Lan đặt vấn đề thì trận Thái Lan - Việt Nam sắp tới sẽ rất thú vị khi có sự hiện diện của hai cái “que trái” được xem là “bùa hộ mệnh” của nền bóng đá hai quốc gia là Nguyễn Quang Hải của Việt Nam và Chanathip của Thái Lan.

Với Chanathip, cầu thủ này mong trận gặp lại Việt Nam hơn ai hết vì trận thua của Thái Lan ở King’s Cup anh bị chấn thương, không thể ra sân thi đấu.

Đối đầu với tuyển Việt Nam ngày 5-9 một khi Thái Lan lấy khu vực giữa sân làm bàn đạp thì chắc chắn HLV Park Hang-seo cũng có cách giải mã qua những bất ngờ mà ông từng nổi tiếng trong suốt thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.