Chưa thể kết án Ronaldinho sau 70 ngày bị giam giữ ở Paraguay

(PLO)- Các luật sư của Ronaldinho, cựu tuyển thủ người Brazil, hy vọng thân chủ của họ được phép về quê nhà sau hơn hai tháng bị giam giữ ở Paraguay vì tội sử dụng hộ chiếu giả mạo.

Luật sư của Ronaldinho cho biết sẽ thuyết phục các công tố viên đồng ý cho anh và anh trai trở về nước trong thời gian chờ đợi cuộc điều tra kết thúc. Công tố viên có 6 tháng để điều tra vụ án này và đã bắt giữ 18 người có liên quan đến sự việc.

Chân sút Ronaldinho - cựu ngôi sao của Barcelona, AC Milan và Paris Saint-Germain và anh trai của mình Robert de Assis Moreira đang phải đối mặt với mức án tù 5 năm nếu bị kết án.

Cựu tuyển thủ Brazil bị bắt ở Paraguay với cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả. Ảnh: TM.

Hai anh em Ronaldinho đã phải ngồi tù hơn một tháng trong một nhà giam ở Paraguay, sau khi họ bị buộc tội nhập cảnh vào đất nước này bằng hộ chiếu giả.

Cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng thế giới 2005 và anh trai mình đã được tại ngoại sau khi đóng 1,6 triệu USD. Tuy nhiên, anh em nhà Ronaldinho vẫn bị quản thúc tại khách sạn Palmaroga sang trọng ở trung tâm thủ đô Asuncion của Paraguay kể từ ngày 7-4.

Chủ tịch công đoàn bóng đá Paraguay Rogelio Delgado tiết lộ: “Không có một bằng chứng nghiêm trọng nào buộc tội anh ta”. Còn cựu tuyển thủ Delgado của Paraguay bất bình: “Mặc dù Ronaldinho ở trong một khách sạn hạng sang, nhưng thật không công bằng khi anh ấy vẫn bị giam giữ”.

Ronaldinho có một thời huy hoàng ở CLB Barcelona với đàn em Messi. Ảnh: TM

Ronaldinho, 40 tuổi, sau một tháng ở phía sau song sắt nhà tù Paraguay đã không tránh khỏi hoang mang và tiếp tục bị giam lỏng trong khách sạn trong thời điểm cách ly xã hội vì dịch bệnh COVID-19. “Tôi hoàn toàn mất cảnh giác khi biết rằng những hộ chiếu này không hợp lệ” - Ronaldinho chia sẻ với báo chí Paraguay và cho rằng mình vô tội.

Cựu tiền đạo Ronaldinho được xem là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại và đóng một vai trò đặc biệt trong chiến thắng của đội tuyển Brazil tại vòng chung kết World Cup 2002.

Anh em Ronaldinho ban đầu không gặp vấn đề gì sau khi đến Asuncion từ nước láng giềng Brazil vào ngày 4-3. Tuy nhiên, ngay sau khi đến khách sạn, họ bị cảnh sát bắt giữ vì phát hiện hộ chiếu của họ giả mạo.

Ronaldinho cho biết anh được mời giao lưu với khoảng 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Asuncion từ các nhà tài trợ của một tổ chức từ thiện. Thế nhưng các nhà điều tra của Paraguay nghi ngờ anh có thể liên quan đến một đường dây rửa tiền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.