ĐẠI HỘI THỂ THAO BÃI BIỂN CHÂU Á 2016

Chưa khai mạc, chủ nhà đã có huy chương

(PL)- Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 24-9 tại Đà Nẵng nhưng tính đến thời điểm này, chủ nhà Việt Nam tạm “bỏ túi” ít nhất ba HCB, bảy HCĐ môn Muay Thái (do có đến 10 võ sĩ đã lọt vào bán kết).

Khởi tranh sớm nhất từ ngày 21-9, Muay Thái là môn võ ruột của Thái Lan nhưng chủ nhà Việt Nam tham dự với tổng cộng 15 võ sĩ (tám nam, bảy nữ) dự tranh với các đối thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ… Do một số hạng cân chỉ có bốn VĐV đăng ký dự tranh nên sau buổi bốc thăm, Việt Nam đã có chín võ sĩ vào thẳng bán kết. Với trận thắng trong ngày ra quân, Nguyễn Kế Nhơn trở thành võ sĩ thứ 10 đi tiếp vào vòng bốn võ sĩ mạnh nhất.

Theo điều lệ quy định, các VĐV thất bại tại bán kết sẽ cùng nhận HCĐ. Nếu hai võ sĩ cùng một quốc gia thì mặc định cả hai sẽ phải loại nhau để tranh một suất đi tiếp. Chiếu theo điều lệ này, tại vòng bán kết Việt Nam có ba cặp đấu nội bộ các hạng cân nữ: 51 kg (Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Hồng Nhung), 54 kg (Trần Thị Trúc, Hoàng Thị Minh Huyền), 63 kg nữ (Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc).

Ngoài ra, các võ sĩ Bùi Thị Hải Yến (60 kg), Bùi Thị Yến Ly (54 kg), Lê Hoàng Đức (48 kg), Nguyễn Kế Nhơn (51 kg) đã giành quyền vào bán kết cũng sẽ góp thêm vào số lượng huy chương đáng kể cho đoàn chủ nhà Việt Nam. Võ sĩ được đặt nhiều kỳ vọng giành “vàng” nhất ở môn Muay Thái là nhà vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất (ảnh).

Hôm nay (23-9) cũng là ngày khởi tranh môn bơi đường dài, hai kình ngư Lâm Quang Nhật và Trần Tấn Triều sẽ đại diện bơi lội Việt Nam tranh tài cự ly 5 km cùng 14 đối thủ đến từ Hong Kong, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc, Qatar, Philippines, Syria. Cũng ở cự ly này dành cho nữ là hai kình ngư Trần Thị Cẩm Hồng và Lê Thị Mỹ Thảo.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á - Asian Beach Games 5-2016 (ABG5) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 24-9 đến 3-10 tại TP biển Đà Nẵng. Đại hội quy tụ hơn 2.500 VĐV của 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tranh tài 14 môn thi, 22 phân môn, tranh 172 bộ huy chương.

Các môn thi đấu phân thành bốn khu vực: Khu vực 1, Công viên Biển Đông: Bóng đá, Kabadi, thể hình, bóng rổ 3 x 3, Muay Thái, võ cổ truyền, vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Vovinam, Pencak silat, bơi đường dài, Rowing ven biển và bóng nước. Khu vực 2, bãi biển Mỹ Khê: Bóng chuyền, bóng ném và cầu mây. Khu vực 3, giao điểm ba đường Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh và Võ Nguyên Giáp: Đá cầu, bi sắt. Khu vực 4, bãi tắm Sơn Thủy gần khách sạn Hayatt: Điền kinh, bóng gỗ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.