Chưa đá AFF Cup, LĐBĐ Thái Lan đã ‘trảm’ quan chức

(PL)- Sáng 21-10, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot đã thông báo cho truyền thông Thái về việc Tổng Thư ký Pisan Jundilok đã bị “trảm”. 

Lập tức báo chí Thái Lan quay sang tìm chính ông Pisan Jundilok và được xác nhận: “Chủ tịch Somyot xác định tôi đã bị “trảm” là hoàn toàn chính xác. Bây giờ thì tôi chỉ có thể nói thế, ngày 24-10 này tôi sẽ tổ chức họp báo và bung tất cả thông tin nội bộ của LĐBĐ Thái Lan, nhất là các ung nhọt tài chính trong ba năm qua để mọi người phán xét chuyện đúng sai”.

Đây được xem như một quả bom hẹn giờ và sẽ nổ giữa lúc đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tổng Thư ký Pisan Jundilok vốn cũng xuất thân từ tướng cảnh sát, ông là đồng đội cũ của tướng Somyot trước khi làm chủ tịch LĐBĐ Thái đã từng là cảnh sát trưởng quốc gia.

Theo báo chí Thái Lan thì nguyên nhân ông Pisan bị “trảm” vì thời gian qua việc quản lý các đội bóng trẻ Thái Lan quá yếu kém, trong đó có việc một số cầu thủ U-16 Thái Lan đã dùng ma túy khiến các bậc phụ huynh choáng váng và tức giận khi để con em lên đội tuyển”.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot thông báo việc “trảm” Tổng Thư ký Pisan Jundilok. Ảnh: BANGKOK POST

Tuy nhiên, cũng theo báo chí Thái Lan thì đấy chỉ là “điểm bóc tách” của phe phái thanh trừng nội bộ mà thôi, vấn đề chính là xung đột quyền lợi và phe cánh trong nội bộ LĐBĐ Thái Lan.

Trong khi đó Chủ tịch Somyot lại thông tin với báo chí rằng việc ban chấp hành LĐBĐ Thái Lan đi đến quyết định “trảm” ông Pisan Jundilok là vì các ủy viên ban chấp hành không hài lòng với cách điều hành công việc của ông ấy.

Bóng đá Thái Lan, nhất là bóng đá trẻ một năm nay thất bại nặng nề trước các giải châu lục, nội bộ LĐBĐ Thái cũng chia rẽ và đổ trách nhiệm lên nhau. Trong đó hai quan chức gồm Giám đốc kỹ thuật Laohakul Withaya và ông Pisan Jundilok là hai cá nhân bị chỉ trích nặng nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.