Chữa béo phì cho người đàn ông 300kg

(PLO) - Người đàn ông “mập nhất châu Á”, với cân nặng 300 kg, đã được đưa vào bệnh viện E-Da (Cao Hùng-Đài Loan) để điều trị bệnh béo phì.
Bệnh nhân ngay từ nhỏ đã có chế độ ăn nhiều hơn 3 lần người bình thường, ở tuổi thanh niên đã nặng trên 100kg. 

Cách đây 2 năm, anh còn bị gãy chân trái, mất khả năng đi lại và không thể rời khỏi giường của mình. Việc này càng làm cho tình trạng béo phì của mình ngày một tồi tệ.

Bệnh nhân và bác sĩ Huang Chih-kun tại bệnh viện E-Da (Cao Hùng-Đài Loan).

 Các bác sĩ hy vọng có thể giảm được 2/3 cân nặng cho người đàn ông 300kg này sớm nhất có thể. Dự tính quá trình điều trị sẽ lên đến 3 năm với kinh phí dự trù là 1 triệu Đài Tệ (32.700 đô la Mỹ).

Theo ông Huang Chih-kun, người đứng đầu Trung Tâm Phẫu Thuật Quốc Tế BMI cho biết:“Bệnh nhân cần thực hiện chế độ ăn kiêng trước khi thực hiện phẫu thuật”.

Sau khi phẫu thuật giảm cân thành công, các bác sĩ sẽ tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật tạo hình để loại bỏ lượng da thừa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.