Chủ tịch Luis lên tiếng sau màn “khóa môi” nữ tuyển thủ Tây Ban Nha

(PLO)- Người đứng đầu liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha , Luis Rubiales đã xin lỗi sau màn hôn môi cầu thủ Jenni Hermoso tại lễ trao giải World Cup nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch Luis Rubiales ôm chúc mừng Hermoso tại lễ trao giải. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Luis Rubiales ôm chúc mừng Hermoso tại lễ trao giải. Ảnh: REUTERS

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ, đến độ phó thủ tướng thứ hai của Tây Ban Nha kêu gọi Luis nên từ chức.

Luis Rubiales phát biểu trong một video của liên đoàn: “Chắc chắn là tôi đã sai, tôi phải thừa nhận và xin lỗi. Đó là hành động xấu vào thời điểm cảm xúc bùng phát”.

Khi đội tuyển về đến Madrid sau chiến thắng ở Úc, Rubiales đã từ chối trả lời câu hỏi của Reuters về vụ việc: “Đã đến lúc tận hưởng và ăn mừng. Chúng tôi đã giành được cúp vô địch thế giới”.

Trong đoạn video được tờ El Mundo và các phương tiện truyền thông khác đăng trên Instagram và YouTube, Hermoso chia sẻ với các đồng đội rằng cô “không thích điều đó”. Sau đó, cô giảm nhẹ vụ việc trong một tuyên bố được liên đoàn gửi tới hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE.

“Đó là một cử chỉ hoàn toàn tự phát được thúc đẩy bởi niềm vui lớn khi vô địch World Cup,. Chủ tịch và tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, cách cư xử của anh ấy với tất cả chúng tôi luôn là điểm 10 (trên 10) và đây là một cử chỉ tự nhiên của tình cảm và lòng biết ơn”, thông báo của liên đoàn viết.

Đoạn video sau trận đấu cũng quay lại cảnh ông Luis hôn lên má hoặc ôm các tuyển thủ khác khi trao cho họ huy chương vàng.

Trả lời về vụ việc trên đài COPE Radio của Tây Ban Nha, Hermoso nói: “Tôi ước họ tạo ra (tranh cãi) liên quan đến người khác, tôi là nhà vô địch thế giới và đó mới là điều quan trọng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.