Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: 'Phê phán Nga thì… ở nhà đi'

(PLO) - Cũng giống như Olympic mùa Đông Sochi 2014, vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga cũng gặp không ít sóng gió khi nhiều chính trị gia đòi tẩy chay nước Nga, đòi FIFA tước quyền đăng cai của Nga… Nhưng người đứng đầu FIFA thì chưa bao giờ ủng hộ điều này.

Tổng thống V.Putin tiếp Chủ tịch FIFA S. Blatter hôm 20-4 tại Sochi

Và cho đến ngày 20-4 vừa qua khi đến thăm Sochi và quan sát công tác chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018, Chủ tịch Blatter đã tuyên bố: “Ai phê phán Nga làm chủ nhà World Cup 2018 thì… hãy ở nhà đi”.

…Câu nói chính xác mà người đứng đầu FIFA nói trước tổng thống Nga Putin và báo chí quốc tế là, "Những chính trị gia trên thế giới không hài lòng với việc Nga làm chủ nhà World Cup 2018 thì có thể ở nhà đi”.

Chủ tịch Blatter tỏ ra rất hài lòng với chủ nhà World Cup 2018, ở 11 thành phố diễn ra các trận đấu, công tác chuẩn bị là rất tốt. Ông Blatter nói với Tổng thống Nga: “Cá nhân tôi thấy sự chuẩn bị của chủ nhà như thế này là…năm sao rồi”.

Hồi đầu tháng này, một nhóm các nghị sĩ Mỹ yêu cầu tẩy chay chủ nhà World Cup 2018 vì chính Moscow là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

Tổng thống Poroshenko của Ukraina cũng yêu cầu rút lại quyền đăng cai World Cup của Nga nếu Nga vẫn còn hậu thuẫn cho lực lượng li khai.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga đứng dưới làn lửa đạn dọa rút quyền đăng cai sự kiện thể thao, trước Olympic Sochi cũng đã có những lời hăm dọa như vậy. Bên cạnh đó Nga còn bị ép vào vấn đề cổ động viên Nga là… chúa phân biệt chủng tộc.

Trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ người đứng đầu FIFA như vậy, Tổng thống Putin nói: “Nga đang thực thi một nhiệm vụ lớn, đó là chuẩn bị chu đáo cho World Cup 2018. Nga không cần những lời bình luận từ các kiểu mang màu sắc chính trị”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.