Chủ tịch CLB Hải Phòng sẵn sàng bỏ tiền túi đền bù, để đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup sân Mỹ Đình

(PLO)-Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn viết 'tâm thư' gửi Bộ trưởng, kiến nghị để đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có thể thi đấu AFF Cup trên sân Mỹ Đình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng cho biết vừa gửi kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng liên quan việc đội tuyển bóng đá Việt Nam không thể thi đấu trên sân Mỹ Đình vì 'vướng' tổ chức sự kiện khác.

Ông Hoàn nói không đành lòng nhìn đội tuyển phải rời xa sân vận động quốc gia để thi đấu vì chỉ vì vướng một sự kiện trước đó diễn ra tại đây. “Tôi đau lòng đến mức nhiều đêm không ngủ được, không ăn được cơm”.

Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn, người viết ‘tâm thư’, sẵn sàng bỏ tiền túi đền bù, đưa concert Anh trai say hi ra khỏi sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn, người viết ‘tâm thư’, sẵn sàng bỏ tiền túi đền bù để đội tuyển VN đá AFF Cup trên sân Mỹ Đình

Mở đầu đơn kiến nghị đến Bộ trưởng, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng cho biết chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vào ngày 15-12, sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ AFF Cup. Thế nhưng ngọn lửa hừng hực trong lòng người hâm mộ Việt Nam như tắt ngấm bởi gáo nước lạnh từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình khi trận Việt Nam - Indonesia (ngày 15-12 ) và có thể là cả trận Việt Nam – Myanmar 21-12 ) sẽ phải chuyển tới một sân đấu khác!

“Vì sao vậy? Sân Mỹ đình đóng cửa để sửa chữa? Hay được trưng dụng cho một sự kiện nào đó vô cùng quan trọng của Quốc gia?

Không phải, sân đã được cho thuê để tổ chức một sự kiện khác vào tối 7-12, tức là chỉ 8 ngày trước trận Việt Nam - Indonesia. Như vậy, chắc chắn Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ không chấp thuận trận Việt Nam - Indonesia diễn ra tại Mỹ Đình – đơn kiến nghị của ông Hoàn cho biết.

Trong đơn kiến nghị, ông Hoàn bày tỏ các trận đấu mà Việt Nam vinh dự được tiếp đón đội bạn tại chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nói không quá, chính là bộ mặt và hình ảnh của bóng đá nước nhà.

“Giả sử - đây mới là giả sử thôi nhé, nếu đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết sẽ được thi đấu trên sân nhà thì lúc đó sân Mỹ Đình lại có chương trình gì đó thì lúc đó đội tuyển chúng ta thi đấu ở đâu? Đây là một tiền lệ rất xấu cho Bóng đá Việt Nam.” – ông Hoàn chia sẻ.

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng kiến nghị với Bộ Trưởng và sẵn sàng đền bù thiệt hại với mong muốn đội tuyển được đá trên sân Mỹ Đình.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng AFF Cup 2024, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đá 2 trận trên sân nhà gặp Indonesia (ngày 15-12) và Myanmar (ngày 21-12).

Theo quy định của AFF sân tổ chức thi đấu không được tổ chức sự kiện tối thiểu 21 ngày trước khi giải đấu diễn ra để đảm bảo chất lượng mặt cỏ và các vấn đề khác liên quan.

Vì những khó khăn trên, VFF đã xin ý kiến của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đề nghị được đổi sân thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam sang sân Việt Trì (Phú Thọ).

Chủ tịch CLB Hải Phòng kiến nghị giao sân Mỹ Đình cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam

“Là người tâm huyết với bóng đá tôi cũng nói thẳng nếu còn Lãnh đạo sân Mỹ Đình như hiện nay thì sân vận động quốc gia Mỹ Đình không đẹp được đâu, vì các vị ấy cũng không muốn sân đẹp, minh chứng là mấy năm qua tất cả đều biết. Rõ ràng nhất là trận đấu giữa CLB Thể Công – Viettel gặp CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 10-11-2024 mặt sân Mỹ Đình nói lên tất cả. Ở đây không phải vấn đề kinh phí sửa chữa sân mà là vấn đề lương tâm, trách nhiệm và danh dự của người đứng đầu sân vận động quốc gia Mỹ Đình.” – ông Hoàn cũng đề cập trong đơn.

Vì vậy, Chủ tịch CLB Hải Phòng kiến nghị giao lại sân vận động Mỹ Đình cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Các Câu lạc bộ bóng đá, nhà tài trợ bóng đá sẵn sàng chung tay để chăm sóc sân Mỹ Đình. 14 Đội V-league, mỗi đội sẽ có trách nhiệm chăm sóc 1 tháng (giá trị khoảng 200 triệu đồng/tháng).

“Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng sẽ có trách nhiệm 1 năm đầu tiên, bắt đầu từ năm 2025” – ông Hoàn viết trong đơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.