Chủ tịch Barcelona từ chức

Liên quan đến phi vụ chuyển nhượng ngôi sao Neymar của Brazil sau đó bị tố cáo mờ ám, Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona đã tuyên bố từ chức sau gần bốn năm nắm quyền.

Trước đó, ông Rosell đã bị một thành viên trong ban lãnh đạo CLB cáo buộc tội che giấu thông tin và nói dối về số tiền chuyển nhượng Neymar nhằm mục đích trốn thuế. Theo đó, ông chỉ công bố trả cho phía Santos CLB cũ của Neymar ở Brazil 74 triệu USD trong khi thực tế lên đến gần 129 triệu. Từ đó, ông bị ghép tội hình sự gian lận và thao túng tài chính nội bộ.

Vì vậy tòa án Tây Ban Nha đã lệnh cho ông chuẩn bị ra tòa giải trình và đối chất về vấn đề này. Nếu bị quy tội ông sẽ phải lãnh án sáu năm tù giam.

Lập tức Barcelona tổ chức họp khẩn và sau hơn hai tiếng đồng hồ tranh luận, ông Rosell chấp nhận ra đi vì lý do không muốn gây tác động tiêu cực đến hình ảnh đội bóng dù ông vẫn khăng khăng cho rằng việc Neymar chuyển qua Barcelona hoàn toàn hợp pháp (!?). Hơn nữa, sở dĩ ông không tiết lộ hết mọi chi tiết của hợp đồng là do sự yêu cầu đồng thuận của các bên đối tác ký kết, trong đó có công ty của… bố Neymar.

Ông Rosell, 49 tuổi nguyên Giám đốc điều hành khu vực Nam Mỹ cho Công ty Nike của Mỹ, sau đó được bầu làm chủ tịch Barcelona năm 2010 với số phiếu kỷ lục đạt hơn 60%. Qua nhiều năm phục vụ tại đây ông đã có công đưa về nhiều tên tuổi lớn gồm Ronaldinho, Deco, Fabregas, Mascherano, Sanchez, Alba và Neymar. Ông còn là bạn thân của huyền thoại J. Cruyff - một tượng đài của Barcelona trên cương vị cả cầu thủ lẫn HLV. Trong ba mùa dưới quyền ông Rosell, Barcelona đã giành hai chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua 2012 và một Champions League 2011. Nhưng cách đây một tháng, đột nhiên ông bị khui ra vố làm ăn dưới danh nghĩa một công ty đứng ra tổ chức một trận giao hữu của đội Brazil để đút túi riêng cả triệu USD dù chuyện này xảy ra từ năm 2008. Bây giờ đến vụ bê bối Neymar. Nhiều người nói ông bị “đâm sau lưng” do người nhà của Barcelona ghen ăn tức ở với ông.

Tạm thời Phó Chủ tịch J. Bartomeu lên thay ông Rosell đến hết nhiệm kỳ năm 2016. Cũng cần biết là ở xứ Catalan rất mê bóng đá này, danh nghĩa chủ tịch Barcelona có uy tín cao được xem trọng hơn cả chức vụ… thị trưởng thành phố!

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.