Giải vô địch U-16 Đông Nam Á:

Chủ nhà Indonesia chơi tiểu xảo nhiều đến tàn nhẫn với cầu thủ trẻ Đông Nam Á

(PLO)-Sự toan tính toán xấu xa của chủ nhà Indonesia và hàng loạt tiểu xảo quá tàn nhẫn với những em nhỏ tuổi 14,15 giải Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người lớn, những quan chức bóng đá Indonesia, Đông Nam Á đã “thiết kế” và đồng thuận với lịch đấu giải Vô địch U-16 Đông Nam Á của chủ nhà Indonesia thật tàn nhẫn.

Giải đá trên hai sân, mỗi buổi chiều đá một lượt trận (2 trận) của mỗi bảng. Thế nhưng chủ nhà Indonesia đã “thiết kế” lịch đấu đẩy những đội trẻ các nước đá lúc 15 giờ dưới cái nắng nóng từ 38 đến 40 độ C, còn chủ nhà Indonesia toàn đá lúc 19 giờ 30.

Thay-tro-HLV-TRan-Minh-Chien-1.jpg
Indonesia toàn đá những trận lúc 19 giờ 30. Ảnh: Bola

Giải Vô địch U-16 Đông Nam Á, nhưng thực chất các em chỉ ở tuổi 14, 15 để không quá tuổi ở vòng loại, vòng chung kết U-16 châu Á và sau đó là World Cup U-17. Lứa tuổi này các em chưa có được sức mạnh, sức chịu đựng, sự dẻo dai tốt nhất, nhưng rõ ràng người lớn, các quan chức bóng đá đã quá tàn nhẫn với các em nhỏ. Ở cái tuổi chơi bóng hồn nhiên không được toan tính nhưng người lớn đã quá toan tính và tàn nhẫn với các em nhỏ.

U-16 Đông Nam Á.jpg
Việt Nam có hai trận vòng bảng lúc 15 giờ và nếu vào bán kết phải đá 15 giờ. Ảnh: VFF

Chủ nhà Indonesia toan tính rất rõ, đẩy những đối thủ tiềm năng nhất của họ lên càng nhiều những trận đá lúc 15 giờ càng tốt. Chẳng hạn U-16 Úc phải đá ba trận vòng bảng (bảng C) lúc 15 giờ, còn Việt Nam, Thái Lan, Malaysia có hai trong ba trận đá lúc 15 giờ.

Chưa hết, tình hình bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Lào, Philippines và Singapore thì họ dường như tiên liệu chắc chủ nhà Indonesia lên ngôi nhất bảng thì họ tiếp tục “thiết kế” lịch bán kết: Đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng C đá lúc 19 giờ 30, còn trận bán kết còn lại là nhất bảng B gặp nhì bảng A (hoặc C) đá lúc 15 giờ.

Tieu-xao-ac-doc.jpg
Thiết kế lượt cuối vòng bảng chỉ có mỗi bảng A của Indonesia đá lúc 19 giờ 30, còn lại bảng B và C đều đá lúc 15 giờ. Quá xấu!

Điều đáng nói là mỗi buổi chiều chỉ diễn ra hai cặp đấu của mỗi bảng, giải lại diễn ra ở hai sân Sriwedari và Manahan tại Surakarta nhưng họ đẩy trận đấu đá lúc 15 giờ, trận thứ hai tận...19 giờ 30. Tại sao Indonesia không đá cùng lúc 2 sân vào lúc 19 giờ 30 để bớt tốn sức và thậm chí tránh nguy cơ đáng tiếc xảy ra với những em nhỏ?

Thời tiết nắng nóng hiện nay ở nhiều nơi tại châu Á đã có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã đột quỵ và qua đời ngay trên sân rồi. Rõ là các quan chức bóng đá Indonesia, và sự im lặng đến tàn nhẫn của các quan chức bóng đá Đông Nam Á đẩy các em nhỏ vào rủi ro cao.

Tieu-xao-ac-doc-1.jpg
Bán kết, Indonesia không khó tiêu liệu nhất bảng A và "thiết kế" lịch bán kết lại đá lúc 19 giờ 30, đối thủ bán kết của họ chỉ nghỉ được 1 ngày (30-6) rồi đá bán kết ngày 1-7. Còn Indonesia nghỉ từ ngày 27-6 đến ngày 1-7.

Nhìn các trận bóng lăn lúc 19 giờ 30 mà các em còn ướt sũng mồ hôi, tiếp nước liên tục huống gì những trận bóng lăn bóng lăn lúc 15 giờ đầy oi bức, mệt mỏi, cơ thể mất nước rất nhiều...

Nếu được chất vấn thì có lẽ cũng có hàng trăm câu trả lời...hợp lý từ chủ nhà. Nào là thời tiết nắng nóng, điện năng tiêu thụ nhiều...nên phải tiết kiệm điện, tránh kẹt xe, giờ vàng cho chủ nhà, giảm chi phí tổ chức...Tuy nhiên nhìn chung là người lớn đã cư xử với các em nhỏ tàn nhẫn quá.

Có thể chủ nhà Indonesia đá “giờ vàng” lúc 19 giờ 30, nhưng trận bóng lăn lúc 15 giờ nên lùi xuống 16 giờ thậm chí 17 giờ hoặc 17 giờ 30...chẳng hạn để an toàn sức khỏe cho các em. Đằng này họ quá xấu xa khi đẩy các đối thủ lên đá lúc 15 giờ, trong đó Úc toàn đá ba trận vòng bảng lúc 15 giờ. Còn Việt Nam, Thái Lan và Malaysia có hai trong ba trận vòng bảng đá lúc 15 giờ.

Chơi bóng đá ai cũng biết thời tiết nắng nóng 38 đến 40 độ, bóng lăn lúc 15 giờ lại vận động ở cường độ cao liên tục là rất khó thở, ngộp, cơ bắp nhanh mỏi, mất nước trầm trọng, lả người... rất lâu hồi phục có khi điều đáng tiếc xảy ra với tính mạng cầu thủ.

Indonesia còn tàn nhẫn nữa khi lượt cuối mỗi bảng đá cùng giờ thì chỉ có bảng A, nơi Indonesia thi đấu là duy nhất đá lúc 19 giờ 30, còn lại lượt cuối bảng B và C đều đá lúc 15 giờ. Tiểu xảo nhằm hại sức các đối thủ ở bán kết.

Đã vậy, khi đá bán kết thì Indonesia còn được lợi ngày nghỉ hơn ba ngày, đối thủ ở bán kết của họ ở bảng C xong vòng bảng ngày 29-6 sang ngày 1-7 phải đá bán kết với Indonesia.

Người lớn quá tàn nhẫn có chủ ý cực xấu với các em nhỏ.

+ Thắng Lào 6-1, Indonesia nhất bảng A đá bán kết lúc 19 giờ 30.

Lượt cuối bảng A vừa kết thúc. Dù Lào mở điểm trước ở phút thứ 5 từ chấm 11m do công Sayyavath. Sau đó Indonesia ghi một mạch 6 bàn do công Gholy (11m, phút 22), Sayyavath (đánh đầu phản lưới nhà phút 30), Holong (phút 37 và 61), Apriawan (45+2), Jahsuliah (phút 79).

Thua trận này Lào hầu như không có cơ hội tranh vé vớt dẫu có 6 điểm. Bởi bảng B Việt Nam và Campuchia đang có 4 điểm (Việt Nam nhất bảng khi có hiệu số 16/1) còn Campuchia có hiệu số bàn thắng/bại 3/2. Lượt cuối Việt Nam nhiều khả năng thắng Myanmar, còn Campuchia thắng Brunei gần như là hiện thực vì Brunei quá yếu đã thua Việt Nam 0-15 và thua Myanmar 1-8.

Bảng C, Thái Lan và Úc cũng cằn cựa nhau khi cả hai chia điểm nhau khi đối đầu trực tiếp qua trận hòa 0-0, còn Úc thắng Malaysia 2-0, Thái Lan thắng Đông Timor 6-0. Lượt cuối Thái Lan gặp Malaysia, còn Úc gặp Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.