Chủ nhà Campuchia nhảy lên dẫn đầu SEA Games trước giờ khai mạc

(PLO)- SEA Games 32 chính thức khai mạc đêm nay (5-5), nhưng các VĐV của Campuchia đã mang lại niềm vui cho Vương quốc này khi giành được năm huy chương vàng, một ở Ju-Jitsu và bốn huy chương khác của môn võ Kun Bokator.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đôi nam Ju-Jitsu (nhu thuật) của Campuchia đã giành HCV sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Kongmona Mithora và Touch Pikada đã trở thành những VĐV chủ nhà đầu tiên giành vàng ở SEA Games 32. Cả hai đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Lo ngại cổ động viên tấn công Ban tổ chức SEA Games

Lo ngại cổ động viên tấn công Ban tổ chức SEA Games

(PLO)- Thủ tướng Hun Sen yêu cầu công chúng, dù là cổ động viên Campuchia hay người nước ngoài, không công kích lẫn nhau trên mạng xã hội về việc thiếu vé xem SEA Games 32, đặc biệt là các trận bóng đá và lễ khai mạc, bế mạc.

Chủ nhà đối đầu với Ju-Jitsu Việt Nam ở vòng đầu tiên và giành chiến thắng 66/63, đánh bại Philippines với tỷ số 66/59 để giành suất vào chung kết. Campuchia đối đầu với Thái Lan rất mạnh, đội cũng đã thắng hai lượt trước khi vào chung kết, và xuất sắc giành vàng với chiến thắng 67,5/63,5.

Mithora, 24 tuổi và Pikada 21 tuổi đã rất vui mừng với kết quả này. Họ rất tự hào khi ra trận trước hàng ngàn người hâm mộ địa phương, trong khi các VĐV Thái Lan bật khóc trên bục nhận giải sau trận thua và thậm chí còn tố trọng tài thiên vị chủ nhà.

Hai võ sĩ Mithora và Pikada đã giành HCV đầu tiên cho thể thao Campuchia tại SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hai võ sĩ Mithora và Pikada đã giành HCV đầu tiên cho thể thao Campuchia tại SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng chú ý nhà vô địch Pikada cho biết anh và Mithora đã tập luyện Ju-Jitsu trong nhiều năm qua để chuẩn bị cho SEA Games 32. Tuy nhiên, xuất thây của Pikada là tập luyện Taekwondo, nhưng khi nghe tin Ju-Jitsu sẽ đưa vào SEA Games năm nay, anh chớp lấy cơ hội để tập môn này đại diện cho Campuchia.

Đây cũng là lần đầu tiên Campuchia đưa nội dung Ju-Jitsu đôi nam vào tranh tài SEA Games. “Gia đình và bạn bè nói với tôi rằng môn thể thao này rất nguy hiểm. Nhưng tôi thích nó. Và tôi đã quyết định tập luyện” – Võ sĩ 21 tuổi cho biết lần đầu tiên anh tham gia thi đấu và cảm thấy rất lo lắng – “Nhưng khi tôi đứng trên sàn đấu, tôi cảm thấy tự tin khi có rất nhiều người Campuchia ủng hộ tôi”.

Đồng đội Mithora cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình sau trận đấu: “Tôi muốn dành huy chương này cho quốc gia của mình – một đất nước nhỏ bé với trái tim rộng lớn, và sau đó chính là gia đình tôi vì sự hỗ trợ vô tận của người thân”.

Ngày trao huy chương đầu tiên của SEA Games 32 chứng kiến chủ nhà tăng tốc với năm ngôi vô địch ở hai môn võ lần đầu tiên xuất hiện là Ju-Jitsu và Bokator. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngày trao huy chương đầu tiên của SEA Games 32 chứng kiến chủ nhà tăng tốc với năm ngôi vô địch ở hai môn võ lần đầu tiên xuất hiện là Ju-Jitsu và Bokator. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mithora ban đầu là một học viên võ thuật ở cái nôi Hokkaido. Anh bắt đầu tập luyện môn thể thao này từ năm 2007. “Tôi đã được đào tạo ở Hokkaido trong nhiều năm. Vì vậy, thật dễ dàng để tôi chuyển môn sang thi đấu Ju-Jitsu đôi nam. Cả hai chúng tôi đều có phong cách tương tự nhau” – Mithora chia sẻ.

Khác với nội dung đôi nam, niềm hy vọng số một nữ của Campuchia là võ sĩ Mỹ gốc Khmer Jessa Khan bại trận, dù trước khi vào cuộc, cô rất tự tin giành vàng. Kaila Napolis của Philippines đã tạo ra sự thất vọng khi đánh bại Jessa Khan, võ sĩ được yêu thích nhất của Campuchia, người đã giành huy chương bạc ở nội dung Ne-Waza GI-52kg.

Jessa đã giành chiến thắng trong ba vòng đầu tiên, khi qua mặt võ sĩ của Singapore 10-0, đánh bại đồng nghiệp Việt Nam 9-0, thắng cách biệt 50-0 trước võ sĩ Thái Lan trước khi vào chung kết. Tuy nhiên, trong trận cuốI cùng, Jessa Khan lại bị Napolis đánh bại với tỷ số 2–0. Kết quả đáng thất vọng này đã khiến người giành vàng Asian Games rơi nước mắt. Bộ đôi Ju-Jitsu của nữ Campuchia cũng không khá hơn và cũng phải nhận HCB sau khi bị hai đối thủ người Thái Lan đánh bại.

Hai võ sĩ Ma Đình Khải - Trịnh Kế Dương nhận HCĐ đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hai võ sĩ Ma Đình Khải - Trịnh Kế Dương nhận HCĐ đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, một nội dung mới toanh khác do chủ nhà đưa vào thi đấu SEA Games là môn võ truyền thống Kun Bokator đã xuất sắc giành 4 HCV và 2 HCB sau màn biểu diễn võ thuật ly kỳ tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chroy Changva ở Phnom Penh.

Có đến 111 võ sĩ của Campuchia, Lào, Indonesia, Philippines, Myanmar và Việt Nam tranh tài ở nội dung Kun Bokator tại SEA Games 32.

Trước giờ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 9 bộ huy chương, trong đó Campuchia dẫn đầu với 5 HCV, 4 HCB; Philippines giành 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ xếp nhì bảng tổng sắp, Thái Lan xếp thứ ba với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; tiếp theo là Lào 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ; hạng năm Indonesia 1 HCB, 5 HCĐ, hạng sáu Myanmar 1 HCB, 3 HCĐ, hạng bảy Việt Nam 3 HCĐ; Các đoàn thể thao Brunei, Malaysia, Singapore và Đông Timor đều chưa có huy chương nào.

Barca xào xáo nội bộ vì thần đồng 15 tuổi

Barca xào xáo nội bộ vì thần đồng 15 tuổi

(PLO)- Một số cầu thủ của Barcelona không hài lòng với quyết định của HLV Xavi Hernandez khi ông cho Lamine Yamal, 15 tuổi, ra sân trong các trận đấu của đội bóng vì sức ép từ nhiều phía.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.