Chọn thầy đi Olympic!

(PL)- Cách đây không lâu, trong buổi họp báo giải Cầu lông Việt Nam mở rộng - Yonex Sunrise, trả lời các PV liên quan đến việc hai tay vợt cầu lông Việt Nam đi dự Olympic Rio 2016 tại Brazil.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Cầu lông TP.HCM Huỳnh Ngọc Liên cho biết nhiều khả năng là cầu lông Việt Nam chỉ có VĐV tức Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đi dự Olympic thôi chứ không có HLV.

Bà Liên chia sẻ: “Tôi đã làm công văn hẳn hoi xin cho mình được tự túc kinh phí vé máy bay đi về Brazil để sang hỗ trợ cho Tiến Minh và Vũ Thị Trang nhưng không được. Còn với HLV đi theo Minh thì lại không phải là người trực tiếp huấn luyện cho mình và cũng không phải là người có thể tư vấn giúp ích gì được cho mình nên chắc chắn chỉ làm rối thêm cho Minh và cho Trang mà thôi…”.

Từ tâm sự trên mới hiểu ra chuyện thường ngày ở các kỳ tham dự những giải quốc tế bằng kinh phí Nhà nước đó là chuyện chọn thầy, chọn cán bộ đi đông để làm gì khi mà có HLV thì chẳng giúp gì được cho VĐV, còn người ở bên cạnh VĐV bỏ công bỏ của để VĐV thăng tiến có khi lại bị “nhốt” ở nhà.

Chỉ mỗi chuyện cầu lông Việt Nam thôi, thử hỏi HLV huấn luyện và được phân công đi theo Tiến Minh mà bản thân Tiến Minh không phục và cũng không giúp gì được cho Tiến Minh do ai bố trí?

Đó là chưa kể đến rất nhiều suất khác đi theo đoàn Olympic Việt Nam theo dạng cán bộ được bố trí rất bất hợp lý, trong đó có cả truyền thông.

Nhìn sang tay vợt cùng thời với Tiến Minh là Lee Chong Wei của Malaysia. Tay vợt này chuẩn bị sang Brazil dự Olympic sẽ có một “bầu đoàn” tháp tùng với HLV, HLV thể lực, chuyên gia tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, chuyên gia trị liệu… người thân… để tay vợt này có được điều tốt nhất khi xung trận.

Ta thì cứ xem Olympic là nơi các VĐV đi rồi về còn cán bộ thì lấy suất quá đông nhưng có người chỉ để du lịch và hưởng các tiêu chuẩn “năm sao”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.