Chơi hơn người, tuyển Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Malaysia
Chơi hơn người từ phút 48, đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng và thắng lại dễ dàng 3-1 trước đội tuyển Malaysia trong trận đấu giao hữu diễn ra chiều 16/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng đối với cả hai đội trước khi bước vào thử thách thật sự tại giải đấu bóng đá AFF Suzuki Cup 2014.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam tổ chức tấn công bên cánh trái. Thành Lương bị phạm lỗi được hưởng quả đá phạt gần điểm phạt góc. Bóng được đưa vào vòng cấm nhưng không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Malaysia.
Những phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và phải chờ đến phút 22, tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, Amri thoát xuống đón đường chuyền của Azamuddin và tung cú sút rất căng, buộc thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng. Đội tuyển Malaysia có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.
Pha cầm bóng đột phá quyết đoán của tiền vệ Văn Quyết (trái-Việt Nam). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Bước vào hiệp 2, ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 46. Văn Quyết tự tin đi bóng trước sự bao vây của các hậu vệ Malaysia và chuyền cho Tấn Tài dứt điểm trong vòng cấm.
Cú sút của Tấn Tài không thắng được thủ thành Khairul nhưng Hồng Quân đã có mặt kịp thời tung cú dứt điểm chính xác vào góc cao, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Phút 48, tuyển Malaysia chỉ còn chơi với 10 người khi Muslim kéo ngã Văn Quyết trước vòng cấm. Đến phút 56, đội tuyển Việt Nam được hưởng penalty, chính Văn Quyết là người thực hiện. Anh tung cú sút căng đưa bóng vào mép dưới xà ngang dội xuống. Trọng tài công nhận bàn thắng vì bóng đã đi qua vạch vôi. Tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Có được bàn thắng thứ 2, Đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn, phút 81, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1. Tận dụng sai lầm của một hậu vệ Malaysia, Huy Hoàng dứt điểm khá nhanh nhưng bị thủ thành Khairul phản xạ đẩy bóng ra. Hoàng Thịnh có mặt đúng lúc, dễ dàng sút bồi vào khung thành bỏ trống.
Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào và Đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng để giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Malaysia.
Việc đánh bại đội tuyển Malaysia dù chỉ là trong một trận giao hữu, nhưng cũng sẽ giúp các học trò của huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura có thêm sự tự tin cần thiết trước khi bước vào giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014.
Ngay sau trận đấu này, Vòng Chung kết AFF Suzuki Cup 2014 (Bảng A) sẽ diễn ra trong ba ngày (22, 25, 28/11) trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia toàn thua Việt Nam thời HLV Park Hang-seo,chỉ có một trận hòa duy nhất nay trở lại chuẩn bị ASEAN Hyundai Cup khai mạc ngày 24-7 tới.
(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.
(PLO)- Từng bị Đình Bắc rồi đến Tuấn Hải chọc thủng lưới nhưng Zion Suzuki là "người nhện" của tuyển Nhật Bản ở trận hòa Hà Lan 2-2 tại World Cup 2026.
(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân thứ hai của năm 2026 nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
(PLO)- Thật đáng nể chàng trai Trần Đức Tuân đã miệt mài dành gần 30 năm để gom cả thế giới bóng đá vào nhà, với bước chân đầu tiên vào căn phòng là lạc giữa Messi, Ronaldo và những ký ức World Cup,…
(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.
(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.
(PLO)- Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Gelora Bung Karno trong trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.